Thứ bảy, 20/06/2026,


Bồng bềnh (Hương Sinh) (06/12/2010) 

BỒNG BỀNH

 

Hương Sinh

 

Chọn từ dệt những vần thơ

Để vơi bớt nỗi mong chờ khát khao

 

Mảnh mai một dải lụa đào

Đong đầy nụ ấm gửi vào bờ môi

 

Lời ru ấp ủ vành nôi

Đan vào giấc mộng đầy vơi nỗi niềm

 

Đây nơi hội khách muôn phương

Chim lành nhả hạt vấn vương tơ lòng

 

Một đời tay có, tay không

Ai xui để vết thương lòng phôi pha

 

Ăn buồn gần, uống vui xa

Bồng bềnh rong ruổi thơ ca nợ đời.

 

H.S

 

_____________

Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046

Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng HN  (Ngày 7/12/2010 09:44:33 PM)

Kính gửi TG Hương Sinh !
Bạn đã " chọn từ " để viết bài thơ nhiều cảm xúc, với nỗi khao khát đầy và vơi. Đăc biệt với hai câu :

Mảnh mai một dải lụa đào
Đong đầy nụ ấm gửi vào bờ môi

Có thể hiểu đó là những mảnh hồn thơ của chúng ta. Rất đẹp!
Chỉ một câu đấy thôi, chỉ thế thôi, bài thơ đã đủ để lôi cuốn, rung động người đọc rồi. lại thêm cụm từ " chim lành nhả hạt.. " khá lạ và độc chiêu đấy chứ.
Tuy nhiên, một có, một không thì theo tôi là một điều không cần phiền muộn. lẽ thường là thế. TG cho phép đàm luận đôi điều chân thành nhé. Cảm ơn !

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/12/2010 10:30:12 PM)

Xin hoạ với tác giả Hương Sinh phần hai của bài thơ để cùng chia sẻ:

Nơi đây bè bạn bốn phương
Cùng yêu lục bát, vấn vương tơ lòng
Trong tay của nả thì không
Tình người chung thủy, ai hòng dèm pha
Giao lưu kết bạn gần xa
Mộng mơ cùng với thơ ca trọn đời.
Nguyễn Đức Tùy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/12/2010 09:31:55 PM)
L ÀM B ẠN V ỚI TH Ơ
( Ho ạ th ơ :" Bồng bềnh" của Hương Sinh )
Tháng ngày làm bạn với thơ
Vợ chê con trách hững hờ…khát khao?

Mùa đồng mơ mộng hoa đào
Tìm đâu cho được lệ trào bờ môi !

Nhớ thời xưa thuở nằm nôi
À ơi…con ngủ…. con ơi nỗi niềm…

Bây giờ đi khắp muôn phương
M ẹ cha còn mất đau thương…xót lòng !

Em trách…, có thương anh không
Tình nhà nghĩa nước lệ ròng…phôi pha ?

Thơ gần rồi lại thơ xa
Vay em anh trả hương hoa cho đời...
Phạm Tự


  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 6/12/2010 08:00:51 PM)

Cảm nhận và góp đôi lời với Bồng bềnh của tác giả Hương Sinh:

Thơ Sinh nhiều chữ lắm vần,
Khó tìm ý tứ... một lần đọc qua.
Bài thơ bị tách đôi ra...
"Nỗi niềm" sửa lại thơ là... hay thôi.

"Lời ru ấp ủ vành nôi
Đan vào giấc mộng đầy vơi
ĐOẠN TRƯỜNG!

Đây nơi hội khách muôn phương
Chim lành nhả hạt vấn vương tơ lòng"

Tú Lục Bát

Các bài khác: