Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ quê (Phan Thành Minh) (03/12/2010) 

NHỚ QUÊ

 

Phan Thành Minh

 

Bỗng dưng thèm tiếng gọi đò

Thèm chiều lơ lửng câu hò nước mây

 

Bụi phố

Vàng mắt hàng cây

Tóc thơm

Mùi khói xe vây nặc nồng

 

Bỗng dưng thèm tắm bến sông

Trộm bông điên điển

Xuôi dòng đò đưa

Hương bưởi chạm má môi xưa

Cầu tre lắc lẻo

Đón đưa bạn lòng

 

Thèm nghe tiếng vịt kêu đồng

Thèm thịt rô nướng cuốn bông bí vàng

Mùi quê nghèo khó mà sang

Thơm rưng rức

Thơm dịu dàng

Quê ơi

 

 

P.T.M

 

 

________________

Tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Email: thanhminh55vnn@gmail.com.

Điện thoại: 0918. 941 295

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vân Thị Nhung Hà - vylinh@gmail.com - 098658725* - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 6/12/2010 11:44:38 AM)

BÓNG QUÊ

Mưa đâu mà ướt áo

Nhà đâu mà cột kèo

Sông đâu mà lữ khách

Giang hồ về bến xuân?



Chiều mái đình cong vút

Thức trăng dậy ban ngày

Chăn trâu còn ngái giấc

Cỏ rối bời bước chân



Em xuân thì non lúa

Rạo thanh âm quê nhà

Miên man câu thơ hát

Tiết vàng hoa cải bay…



Ngày đi khúc ngõ hẹp

Có con chim chuyền cành

Bà quệt vôi lên lá

Trắng trầu xanh trên tay



Ngày ta cùng lật đật

Sẫy tuổi thơ quanh vườn

Ngây ngô đời hoa bắp

Tím nỗi buồn bến sông



Ngày ta tìm lận đận

Suốt một bờ ly hương

Em qua cầu gió mỏng

Khách bời bời tha nhân



Sẽ ngày thôi bạt gió

Gặp bến xuân cuối trời

Em về không trải cỏ?

Thắp hồn quê lên chơi!





  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 4/12/2010 12:02:58 AM)

Xa lâu chín nhớ, mười thèm
Về quê đúng tối không đèn, không sao.
Vo gạo, tắm, rửa: ra ao!
Quẩn quanh lối xóm hết vào lại ra.
Chợ phiên ngày bảy, ngày ba
Muốn ăn bông bí, quả cà… chờ mua!
Cá rô: thì chửa đến mùa,
Tắm sông: nước cạn, con đò đã phơi…
Quê giờ khác lắm người ơi,
Còn đâu mây nước lửng trôi câu hò?

Các bài khác: