Nguyễn Hoài Nhơn
Tặng những người bạn lính phục viên
Quần nhau với ốc bươu vàng
Lưng gù gập xuống ruộng loang loáng bùn
Rầy nâu như vãi, như vun
Loay hoay cỏ đã mọc tùm lum xanh
Cuốc, cào lục cục, lanh canh
Phăm vào da thịt đất lành cứng trơ
Lúa xơ tay cũng tướp xơ
Liềm cong như dấu hỏi ngờ vực tôi
Mơ hoài ruộng mật, bờ xôi
Tóc tôi lốm đốm màu vôi khử phèn
Bùn đen, nước lợn cợn đen
Cua và nhái bén lén lên cỏ nằm
Đồng làng có mấy trăm năm ?
Riêng tôi “ mụ ” bắt sinh nhằm… tuổi Trâu
N.H.N.
______________________
Tác giả Nguyễn Hoài Nhơn
Địa chỉ: xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com.vn
|
Một bài thơ rất ấn tượng về nỗi nhọc nhằn của người nông dân chân lấm tay bùn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Có nhiều từ tác giả đã dụng công tìm tòi để bài thơ trở nên mới mẻ, tránh sáo mòn như: long loáng, tùm lum, lục cục, lanh canh, tướp xơ, lốm đốm vôi, lợn cợn đen...Tìm tòi và đổi mới lục bát, tất nhiên là vẫn tuân thủ những quy tác riêng của thể thơ này như Hoài Nhơn thì mới mong lục bát hay hơn được. Chúc mừng anh!
Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Nguyễn Hoài Nhơn: CHĂN VỊT |