Thứ bảy, 20/06/2026,


Thơ gửi bạn (Nguyễn Khánh Toàn) (30/11/2010) 

 

THƠ GỬI BẠN

 

Nguyễn Khánh Toàn

Tặng M

 

 

Người ơi, nào có xa vời!

Đâu tham gom hết mây trời làm sông?

Theo thơ vượt suối lội đồng

Trèo núi đá, ngắt hoa hồng lắm gai...

 

Ruộng yêu hoang nẻ đất đai

Trăng yêu sao khuyết tán hai phương trời?

Ngu ngơ nên hóa vụng lời

Câu yêu vòng lượn... nửa đời... chẳng ra.

 

Người ơi, đâu nẻo vời xa!

Thương cây mát đất thơm hoa chín vùng.

Đắng cay dâu bể ngập lưng

Cây xơ hoa xác mịt mùng vẫn yêu.

 

Vét lòng tình có bấy nhiêu

Gửi người giữ hộ mộng điều đam mê...

Quyết về nung hết đá quê

Vôi trầu têm thắm lời thề tím hoa.

 

Áo khăn một nải, bán nhà

Ta-Người-Thơ uống trăng tà được không?

 

N.K.T

 

 

____________________

 

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn

Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0904691793

Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 4/12/2010 12:06:10 AM)

Vét lòng tình có bấy nhiêu
Gửi người giữ hộ mộng điều đam mê...
Quyết về nung hết đá quê
Vôi trầu têm thắm lời thề tím hoa.

Áo khăn một nải, bán nhà
Ta-Người-Thơ uống trăng tà được không?

Chúc mừng anh Nguyễn Khánh Tòan với một bài thơ tặng M quá ư ngọt ngào, tình cảm, nồng nàn, da diết và...thấm thiết thương yêu (hi, hi...). Chúc ước nguyện của anh sớm trở thành sự thật (he, he..)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/11/2010 09:27:03 PM)
Xin được chia sẻ với anh Toàn mấy vần " Tự tình...thơ..." cho vui nhé ! Hu hu ha ha...
TỰ TÌNH THƠ...
Tháng ngày rong ruổi với thơ
Câu hay câu dở cuộc cờ mua vui
Đắng cay đổi chác ngọt ngùi
Chuốc thân đâu có ai xui khiến mình ?

Vương lòng...chấp nhận hy sinh
Phù du tiền bạc...nghĩa tình trăng đen
Xa vời đâu đẩu chẳng quen
Tự dưng nên nghĩa…vô duyên tháng ngày...

Chẳng men chẳng rượu mà say
Than thân trách phận trời đày vô công
Như đò không bến lạc dòng
Nào ai thương xót... nỗi lòng bến thơ ?

Mua vui mơ mộng cuộc cờ
Gà cồ ăn quẩn...tình hờ xót thương !
Bao giờ rau má có xương
Bỏ thơ bỏ cả phố phường...Về quê...

Thơ trên thơ dưới tràn trề...
Trầu cau để héo…hẹn thề còn ni…?
Phạm Tự
Các bài khác: