DUYÊN NỢ

Lê Thị Kim Sơn
Không duyên, không nợ đường tơ
Vậy mà trói chặt vào mơ những tình
Chẳng có ta, chẳng có mình
Chỉ nghe im gió lặng thinh nỗi niềm
Mỗi câu chuyện có một miền,
Cổ tích chẳng phải, muộn phiền trút thôi
Đành rằng duyên nợ đã rồi,
Gặp người tri kỉ đãi bôi lời thề.
Để tình hẹn lại trong mê
Tan cơn mộng đẹp đường về chia đôi.
L.T.K.S
_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com
|
nGẪU HỨNG CHIA SẺ VỚI LÊ THỊ KIM SƠN Nợ gì như nợ tơ duyên Biết ai mà trả Lụy phiền kiếp nhau Chả là vì có hàng cau Mà giây trầu quấn Rồi đau Rồi sầu Nợ đầy Duyên trốn đi đâu Không sông mà lỡ nhịp cầu bến xưa Nợ người thì em xin thưa... Nợ duyên Càng trả càng thừa quyên ra Nguyễn Lâm Cẩn Blog:Nguyenlamcãnxinchaocácban TỰ TÌNH |