Thứ bảy, 20/06/2026,


Gọi đò (Lê Minh Dung) (28/11/2010) 

GỌI ĐÒ

 

 

               Lê Minh Dung

 

Đêm nghe tiếng sóng bồi hồi

Mái chèo khua nước đò trôi tiễn ngày

Lâng lâng ký ức trên tay

Chênh chao cơn gió nào bay về nguồn?

 

Xa quê dạo chửa biết buồn

Xứ người nhớ giọt mưa tuôn quê nghèo

Sông xưa, bến cũ trăng treo

Đêm nay ai gọi trong veo... Ới đò!

 

Nửa đời lạc khúc quanh co

Bến mơ gặp bóng con đò hàn huyên

Run run... tay níu mạn thuyền

Lần theo mớn nước, vớt duyên trả người...

 

Bến sông, ai gọi...

Đò ơi!

 

L.M.D

 

 

_____________________

Tác giả Lê Minh Dung

Điện thoại: 0937 999 939

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/11/2010 03:33:08 PM)

Chúc mừng tác giả với bài thơ mới nhớ quê cũ... Sau một thời gian ngắn công tác ở Th. phố HCM nên mới hiểu vì sao Lê Minh Dung vẫn nhớ đến tiếng gọi đò ở bến sông xưa:

Bên sông... thành phố yên bình,
Triều lên là sóng dập dình khắp nơi...
Nhà anh Gò Vấp cuối trời,
Tối về lội nước... đò ơi nhớ hoài!

Đêm nằm nghe nước vỗ ngoài,
Giật mình lại ngỡ thuyền ai cập bờ!
Còn bao kênh rạch... nguồn thơ,
Minh Dung cố viết bao giờ mới xong?

Trần Mạnh Tuân

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình  (Ngày 28/11/2010 12:44:00 PM)

ĐẮM ĐÒ...
Thương anh em phải... chở đò
Nắng mưa khuya sớm lò dò bến thơ !
Mái chèo khua cứ vu vơ
Khua đi khua lại... đắm đò... Tại anh...?
Tú Cười

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/11/2010 10:02:34 AM)
Lấy chữ của GỌI ĐÒ cảm tác

LẠC BẾN

Trăng treo ký ức mạn thuyền
Mái chèo xưa, giọt hàn huyên nhớ nguồn
Bồi hồi gió tiễn mưa tuôn
Con đò lạc bến biết buồn gọi ai!

Phạm Minh Giắng
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 28/11/2010 10:02:00 AM)
( Bên sông ai gọi... Đò ơi! )
Mà trong tôi chợt đầy vơi sóng lòng
Bồn chồn sóng cuộn chờ mong
Ước giao thoa ngọn sóng lòng cùng ai...
Trần Thị Lợi
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 28/11/2010 10:01:37 AM)
BẾN THƠ...
Đời thơ như thể con đò
Lang thang năm tháng...,bến bờ nơi đâu?

Nhớ quê ướt đẫm lệ sầu
Rưng rưng kỷ niệm buốt đau tim hồng !

Người ta đã đi lấy chồng
Tìm về chốn cũ xót lòng...ngẩn ngơ...?

Còn gì...lạnh vắng...bến thơ...?(!)
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/11/2010 09:31:26 AM)
Xin có đôi dòng chia sẻ với bạn thơ Lê Minh Dung:

Đêm nghe vẳng tiếng "Đò ơi!"
Giật mình ngỡ đã về nơi quê nhà
Chạnh lòng đơn chiếc miền xa
Bao năm sóng gió bôn ba xứ người

Sông quê con nước đầy vơi
Nhớ nguồn thao thức, bồi hồi năm canh...
Nguyễn Đức Tùy
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 28/11/2010 09:29:14 AM)
Tiếng gọi đò của tác giả Lê minh Dung như tiếng gọi của quê hương, của ngày xưa yêu dấu... Khi con người ta rời làng quê, xuống đò sang sông để đến với những miền đất mới thì chính tiếng gọi đò tưởng như vô hình ấy cứ thản nhiên níu kéo hồn người xa xứ đến nỗi mà ngay cả trong mơ người ta cũng nghe thấy văng vẳng "Tiếng ai tha thiết gọi đò"... Xin chúc mừng anh Lê Minh Dung với bài thơ "Gọi đò" làm rạo rực lòng người!

"Bến sông ai gọi... Đò ơi!"
Lạc trong ký ức thành lời thôn quê
Đêm tàn đò đắm sông mê
Không em anh biết đi về bến nao.
Các bài khác: