Thứ bảy, 20/06/2026,


Hoài niệm (Lê Công) (27/11/2010) 

HOÀI NIỆM

 

Lê Công

 

Vẫn còn đây chiếc cầu ao

Vẫn còn hôi hổi phút trao lửa lòng

Vẫn còn đầy những ước mong

Ngày về vắng bóng mà lòng nhói đau

Lặng nhìn bậc đá cầu ao

Mấy mươi năm tháng chênh chao nhẵn mòn

Đã qua bao những mất còn

Cố quên vẫn nhớ nụ son đầu đời

Một mình ta giữa chơi vơi

Nhìn cao xanh… gặp khoảng trời… khói bay

 

L.C

 

_________________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933860903 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 29/11/2010 08:07:59 PM)
Chân thành cảm ơn cac bạn đã có lời phản hồi bài thơ HOÀI NIỆM. Lê Công luôn mong thi thoảng góp mặt 1 bài Lục bát cho trang LB của chúng ta, và luôn mong LB có nhiều bài thơ hay của mọi người...
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 27/11/2010 11:14:12 PM)
XIN CHIA SẺ VỚI NHÀ THƠ LÊ CÔNG

Cầu ao đón sét đầu đời
Vào đêm trăng tỏ bầu trời không mây

Lặng nhìn bậc đá còn đây
Bỗng dưng chớp giật giữa ngày nắng chan
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 08:31:47 PM)

NGÀY VỀ

Lá xanh nâng niu trên tay
Nhìn trời cao hỏi tháng ngày rêu phong

Quên sao phút ấy lửa lòng
Lọc trong dâu bể chút trong sáng này
Trao nhau ánh mắt bàn tay
Ta trao nhau cả những ngày ươm xanh…

Ông trời sao nỡ đoạn đành
Cầu ao còn đó bóng hình người đâu
Sông sâu sóng nước đục ngầu
Ngày về tê tái nỗi đau nhân tình!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/11/2010 06:37:34 PM)

Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ cùng nhà thơ Lê Công:

Còn đây cây khế bên ao
Lối đi rợp mát rẽ vào nhà em
Nhớ hôm trăng chếch bên thềm
Em trao quả khế, ngọt mềm làn môi

Bao nhiêu năm tháng qua rồi
Cây xưa còn đó mà người ở đâu?
Những lời trao gửi ban đầu
Giờ đây nhớ lại, thêm sầu thêm thương

Một mình anh bước trên đường
Bóng chiều đã nhạt, vấn vương thêm dài.
Nguyễn Đức Tùy

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/11/2010 04:12:42 PM)

TÌNH BAY...
( Hoạ thơ " Hoài niệm" của Lê Cônng )
Chiều buồn...ra đứng bờ ao
Vẩn vơ ngơ ngẩn nao nao trong lòng
Hết đợi chờ đến mỏi mong
Sao không thấy đến... tim hồng xót đau !

Thẫn thờ bước xuống cầu ao
Tần ngần thầm lặng hao hao mỏi mòn
Ván bắc xưa nay vẫn còn
Mà sao người ấy sớm hôm quên đời...?

Ngậm ngùi...thương nhớ chẳng vơi
Thở than hình bóng...gửi lời...tình bay...
Phạm Tự

  Nguyễn Trung Hiếu Minh - traly@gmail.com - 0986587257 - Lớp Lý luận phê bình điện ảnh, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 01:34:52 PM)

Cầu ao nằm khóc dưới mưa
Mà cô yếm thắm ngày xưa đâu rồi?
Trải bao gió dập sóng dồi
Tôi như bèo rũ lại trôi về làng...

Các bài khác: