Thứ bảy, 20/06/2026,


Sấp ngửa cùng yêu (Nguyễn Ngọc Thịnh) (27/11/2010) 

SẤP NGỬA CÙNG YÊU

 

 

                         Nguyễn Ngọc Thịnh

 

Một đời sấp ngửa cùng yêu

Theo chân buổi chợ vãn chiều buồn hiu

Nỗi niềm trông đợi ấp iu

Một mình một bóng dập dìu tỉnh say.

 

Vẫn tròn củ ấu nắm tay

Vẫn bồ hòn ngọt nửa ngày nắng mưa

Cuối đông xuân sắp về chưa?

Cỏ bông may trắng lối xưa phiêu bồng.

 

Những va đập núi cùng sông

Những đêm gẫy khúc mộng không dát vàng

Nửa khuya trăng thẹn đường làng

Ai chờ ai cửa tuềnh toàng buông tơ.

 

N.N.T

 

_____________________

 

Tác giả Nguyễn Ngọc Thịnh

ĐT: 0914.826.649

Địa chỉ: Trường PTTH Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 09:35:03 PM)

TRĂNG GIÓ

Người buồn trăng cũng úa vàng
Ngó qua liếp cửa tuềnh toàng buông tơ
Ướm đào một giải buộc hờ
Một mình cơn gió lẻn vô thập thò
Lướt qua củ ấu tròn vo
Nghe niềm khao khát, mong chờ, thương thương!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 27/11/2010 06:37:02 PM)


Lấy chữ của SẤP NGỬA CÙNG YÊU cảm tác

VỀ KHÔNG

Những chờ iu ấp cùng tay
Trắng đêm trăng thẹn, cuối ngày buồn hiu
Tỉnh say cùng khúc mộng yêu
Phiêu bồng trông đợi, vãn chiều về không

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/11/2010 06:37:17 PM)

NỖI
Nỗi niềm khao khát tình thơ
Đi tìm năm tháng...bến bờ xa xăm...
Tưởng xa bỗng lại hoá gần
Chia ly...cay đắng mình cần có nhau ?
Phạm Tự

  Lê Thụy Anh - luuthuha@gmail.com - 0988564838 - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 04:12:17 PM)

Họa thơ với Nguyễn Ngọc Thịnh:

Một đời sấp ngửa cùng yêu
Cuối đời đứng giữa hai chiều thời gian
Mở lòng gói lại đa mang
Bao nhiêu sương gió đều toan về già...

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 10:19:18 AM)
cháy cùng tình yêu

Thân tặng Nguyễn Ngọc Thịnh

Mắt nhìn bóng nắng hững hờ
Đường làng trăng hẹn vẫn ngờ cơn mê
Bao đêm đợi một câu thề
Bao đêm trằn trọc tái tê đợi chờ

Hình như sau bức mành tơ
Có người đang gội nắng mưa cuối trời
Ấu gai thấm máu tay người
Vẫn bồ hòn ngọt tiếng cười dại yêu…

Một mình nghiêng ngả bóng chiều
Nỗi niềm trông đợi ấp iu đáy lòng
Chợ chiều… bước tới hư không
Một đời sấp ngửa cháy cùng tình yêu
  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243. 091309 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 27/11/2010 10:08:57 AM)

Gửi Thầy Ngọc Thịnh,
Yêu chi vất vả vậy thầy?
Sấp sấp, ngửa ngửa, tỉnh say, dập dìu…
Cuối đông, đời đã xế
“Buông tơ” chi lắm quyết liều thân du?

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/11/2010 07:02:05 AM)
Giới thiệu tác giả mới tham gia lucbat.com là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của đại diện lục bát các vùng miền. Hải Phòng hôm nay lại có thêm một tác giả mới tham gia sân chơi giàu ý nghĩa này.
Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng xin chúc mừng nhà giáo Nguyễn Ngọc Thịnh lần đầu có bài đăng trên lục bát.com!
Xin thay mặt tác giả cảm ơn Ban biên tập đã cho đăng, cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc!
Các bài khác: