Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm Tứ tuyệt mưa nấm mối (Trương Văn Lực) (26/11/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT MƯA NẤM MỐI

 

Trương Văn Lực

 

MƯA

 

Mưa rơi thì mặc mưa rơi

Ta ngồi trong quán ta cười với mưa!

Quán nầy che tạm rèm thưa

Mưa rơi ướt áo em vừa ý anh!

 

TẨY TRẦN

 

Đường xa đi nữa cuộc đời

Thấm bao nhiêu bụi hỡi người cố tri?

Rượu tình cạn đẫm bờ mi

Tẩy trần rửa hết những gì nhớ, quên.

 

MƯA NẤM MỐI

 

Tình cờ ta gặp lại em

Trong cơn “mưa nắng” tháng Năm quê nhà

Cầu vồng ửng sắc xa xa

Nghe hương nấm mối mặn mà chất quê!

T.V.L


__________________

Tác giả Trương Văn Lực, ĐT: 0937303536

Địa chỉ: Ấp Thừa Lợi, Xã Thừa Đức,
Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Email:controi58@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 27/11/2010 10:09:29 AM)

MƯA GIĂNG

Say nắng nước hoá làm hơi
Thành bông mây trắng lưng trời nhẹ trôi
Gặp làn khí lạnh rong chơi
Mây rưng rưng lệ, khiến trời mưa giăng.

GẶP MƯA

Trời mưa ướt áo em rồi
Áo da, da áo khiến tôi ngỡ ngàng
Lắm người liếc dọc, nhìn ngang
Khuôn trăng tím tái, dần sang ửng hồng.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/11/2010 09:21:37 AM)

Nếu ai đã từng ăn nấm mối một lần, chắc không bao giờ quên được hương vị của nó. Xin được họa cùng tác giả:

CANH NẤM MỐI

Đường tuần nặng nghĩa anh em
Bát canh nấm mối ấm êm tình nhà
Biên cương núi thẳm rừng xa
Ngọt ngon dư vị đậm đà hương quê.

  Cao Hồng Sơn - caohongson@hotmail.com - 0975472725 - Phù Mỹ Bình Định  (Ngày 26/11/2010 10:00:58 PM)

Về
Chiều buông trên đỉnh phù vân
Để rơi bến mộng nửa vầng trăng côi
Tôi về lại với mình tôi
Nhặt câu ví dặm à ơi dỗ mình

Các bài khác: