LÀNG MỚI NGOẠI Ô
Bùi Việt Mỹ
Nhớ ngày lẹm gót đường xa
Con chim trễ hót nếp nhà quạnh hiu
Nắng hun mỏi cọng rơm chiều
Lời ru mỏi mắt cái điều mẹ ôm
Bếp tro vơi vắng niêu cơm
Chưa vời vợi nắng đã ươm ráng vàng
Nhịp cầu bóng nước vắt ngang
Lưa thưa mấy quả sung vàng rơi rơi
Ai về đưa đón chị tôi
Đến xa khuất tận góc trời đau đau
Nay qua đường cũ thấy đâu
Tầng cao khoe những sắc màu chung chinh
Mẹ con chị sáng sân đình
Thung thăng xe ngựa rung rinh kiệu vàng
Chen chen kim, cổ rộn ràng
Ngoại ô mới để hội làng thêm xưa
Còn nguyên điệu đón, lời đưa
Câu thơ đổi khúc, hạt mưa chuyển mùa.
B.V.M
_________________
Nhà thơ Bùi Việt Mỹ
TBT Báo Người Hà Nội
Ảnh (Trái qua): Nhà văn Minh Chuyên, Nguyễn Thụ,
Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Thành Phong tại Đại hội XI HNV Hà Nội
Chúc mừng Nhà thơ Bùi Việt Mỹ - BCH Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XI
|
Lấy chữ của LÀNG MỚI NGOẠI Ô cảm tác Xin ứng tác cùng nhà thơ Bùi việt mỹ mấy câu. Xin họa cùng Nhà thơ BÙI VIỆT MỸ! |