Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Phạm Trọng Thanh) (26/11/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT

 

                    Phạm Trọng Thanh

 

 

Bông gạo

 

Một ngày mây chán làm mây

Bỗng nhiên mây thích làm cây-phàm-trần

Trĩu cành hoa đỏ hoá thân

Chùm mây-gieo-hạt trắng ngần vừa bay

 

 

Cái giận

 

Cái giận mày vận vào cây

Ghê chưa gai sắc gai dày kim châm

Vận vào trời, trời i âm

Vào tay hờ hững không cầm, không buông

 

 

Sông Vân

 

Phải vì trăng đến chơi đây

Mà sông thêm bến vơi đầy nét duyên

Trót làm quán đổ đình nghiêng

Thì gom mây trắng trăm miền đền nhau !

 

 

Chiều Thịnh Long

 

Bỗng dưng dừng nhớ mưa nguồn

Chưa im chớp bể, gió buồn vẩn vơ

Lên đèo, em có làm thơ

Ở đây mây sóng ngẩn ngơ thật chiều...

 

 

P.T.T

_______________________

Nhà thơ Phạm Trọng Thanh

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Điện thoại: 0350.3839698

Email: phamtrongthanhnd@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn lâm cẩn - nguyenlamcan@gmail.com - 01666222061 - HN  (Ngày 30/11/2010 09:25:57 PM)
Tứ thuyệt và lục bát là hai thể thơ thách đố tài năng.Mở tập thơ, cứ đọc lấy mấy bài thuộc hai thể này là biết được năng lực thơ của tác giả.Cần đọc hay bỏ tập thơ đi ! Chỉ cần... hai thể thơ này là có thể...
Nhà thơ PTT chơi hai thể này trong mấy bài liền, kể cũng tự tin và cũng đáng được tin.Mỗi bài đều có phát hiện tìm tòi và cấu tứ sao cho thơ gây được xúc cảm.
Tôi xin góp một bài với ông cho vui
CÂU BÓNG
Người ta câu cá câu tôm...
Tôi đi câu bóng chiều hôm dưới cầu
Nước trong, mây thắm, trời sâu
Buông giây tôi thả mồi câu bóng mình.
Nguyễn Lâm Cẩn
Blog:nguyenlamcanxinchaocácbạn
Mời các bạn ghe qua thăm lục bát của NLC nhé
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/11/2010 08:30:01 PM)

GÓT SON

Em ngồi dưới bóng trăng thanh
Bâng khuâng nghe tiếng côn trùng gọi nhau
Bầu trời lấp lánh đầy sao
Gót son nhè nhẹ bước vào đời anh

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/11/2010 02:09:53 PM)

MƯA NHUNG

Hôm nay trời phẩy mưa nhung
Nhìn hình ai đấy mà mơ tương phùng
Lâng lâng lòng những ngập ngừng
Mơ hoa đến vội, xin đừng qua mau

MƯA BAY

Mưa bay ướt ngọn tình sầu
Đời im quạnh vắng còn nhiều xa xôi
Tình ta mãi thế mà thôi
Phủ sương vai áo, lạnh đời phong ba

MƯA HOA

Mưa nhung gió rét buốt da
Mưa nhung lại cứ ngỡ là mưa ngâu
Bao giờ ô thước bắt cầu ?
Mưa nhung dừng hạt dành phần mưa hoa.


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/11/2010 09:38:10 AM)

NGẪU THƠ
Bốn bài lại tứ thật hay
Thập lục dài ngắn mà say tình đời
Ngẩn ngơ ra đứng vào ngồi
Mong sao em đến...giận rồi lại yêu !
Phạm Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/11/2010 08:10:00 AM)

Đồng cảm với chùm tứ tuyệt rất tuyệt của nhà thơ Phạm Trọng Thanh. Xin chia sẻ và góp thêm 1 chút tình thơ với anh.

Cái yêu

Cái yêu gửi gắm vào hoa,
Ngát hương thắm sắc để ta trao mình.
Vào tâm đậm một bóng hình,
Gửi vào ánh mắt lung linh rạng ngời!

 Cái nhớ


 Nhớ hòa vào gió vấn vương,
Quên mây, bỏ sóng đại dương xa bờ.
Vỗ về con chữ thành thơ,
Cồn cào trong dạ, đợi chờ mông lung!


 Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: