CHỢ GIỜI…
Nguyễn Ngọc Thanh
Chợ giời bán gió, bán trăng
Chú Cuội rao bán chị Hằng mới hay
Tôi rao bán nắng cho ngày
Bán se se lạnh heo may bớt buồn
Chợ giời bán cánh chuồn chuồn
Bán yêu, bán ghét, bán buôn sự đời
Tôi rao bán trọn nụ cười
Bán bài thơ dở, phận đời ngu ngơ...
Chợ giời bán cái lập lờ
Đom đóm bán vội giấc mơ ngày nào
Tôi rao bán những vì sao
Mong em mua lại cài vào tóc mây
Chợ giời bán giả thơ ngây
Sao em bán nhớ đêm ngày cho tôi...
Tôi rao bán đứng bán ngồi
Bán đêm trăng sáng đôi môi hững hờ
Chợ giời rao bán đôi bờ
Để vầng trăng lẻ bơ vơ một mình
Tôi rao bán trái tim tình
Cho em mua chịu chúng mình thành đôi...
N.N.T
____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh
Địa chỉ:Tổng cục An ninh – Bộ Công an.
Email: ngocthanh_kgm@yahoo.com
Điện thoại: 0904 160 135
|
Đúng là: Chợ giời bán đủ thứ trên đời, nhưng đều bán những điều không có thực. Tôi chỉ muốn mua những điều anh đang bán mà thôi...
Tôi muốn mua "Nắng cho ngày" mua "Trọn nụ cười" mua "bài thơ dở phận đời ngu ngơ" mua "những vì sao" anh bán để "cài vào tóc mây". Và cũng như ai, tôi cũng muốn mua chịu "trái tim tình" để "Chúng mình thành đôi" anh nhỉ? Không phải mọi mơ ước trong cuộc đời của mỗi con người đều có thể đạt được phải không anh? Chúc anh thành công hơn nữa trong sự nghiệp thơ văn và trong cuộc sống. Luôn lạc quan, yêu đời để có nhiều vần thơ hay cho những độc giả yêu thơ anh như chúng tôi được đọc. Cảm ơn anh! Cảm ơn Lục Bát! CHỢ KHÔNG... Chợ giời... đủ thứ trên đời Bán “trái tim”, đã có tiền. |