Thứ bảy, 20/06/2026,


Bây giờ trời cuối một thu (Đỗ Trọng Khơi) (23/11/2010) 

BÂY GIỜ TRỜI CUỐI MỘT THU

 

Đỗ Trọng Khơi

 

Tôi cộng tôi để bằng tôi

để chia men rượu tiếp lời líu lô

rằng trời chưa hết ấu thơ

rằng tôi chốc đã già nua mất rồi

 

Bao năm nước chẩy, bèo trôi

một xa một khuất tận nơi ngọn nguồn

một vui đổi mấy mươi buồn

thành người trả nghĩa giá gương ở đời

 

Một mai tôi khuất tôi rồi

ai thay tôi để làm người giống tôi

trăm buồn chưa đổi một vui

trăm vui đổi lấy cái cười ngu ngơ

 

Bây giờ trời cuối một thu

gió như ngàn lưỡi gươm mờ trong sương.

 

 

Đ.T.K

 

 _____________

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

Đ/c: Nhà 10, ngõ 329, tổ 11,

p.Phú Khánh, TP Thái Bình.

ĐT: 0363845060 - 01693276294

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 24/11/2010 10:13:15 AM)
Lấy chữ của BÂY GIỜ TRỜI CUỐI MỘT THU cảm tác

TÔI ĐÃ THÀNH TÔI

Trời già, tôi đã ấu thơ
Líu lô chưa hết ngu ngơ ở đời
Vui một chốc, buồn bèo trôi
Gương bao người để thành tôi bây giờ.

Phạm Minh Giắng
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 24/11/2010 10:10:12 AM)
Lấy chữ của BÂY GIỜ TRỜI CUỐI MỘT THU cảm tác

TÔI ĐÃ THÀNH TÔI

Trời già, tôi đã ấu thơ
Líu lô chưa hết ngu ngơ ở đời
Vui một chốc, buồn bèo trôi
Gương bao người để thành tôi bây giờ.

Phạm Minh Giắng
  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - camphuong.blogtiengviet.net  (Ngày 23/11/2010 09:08:16 PM)


NẮNG CÒN VÀNG NHỮNG GIỌT THU
Họa và tặng Đỗ Trọng Khơi

Thêm người để giữ lại tôi
Chim bay trong gió thêm lời líu lô
Tôi về nhặt lại tuổi thơ
May ra quên cái già nua đã rồi !

Mây vẫn trắng, bèo vẫn trôi
Sông đi nước lại về nơi ngọn nguồn
Thuyền tôi dằm những nỗi buồn
Bởi niềm vui láng mặt gương sông đời.

Mai kia khuất bóng đi rồi
Sóng xuân lại vỗ nét người riêng tôi
Chỉ cần đong nửa niềm vui
Đã bằng cầm được nụ cười ngẩn ngơ.

Nắng còn vàng những giọt thu
Ta tra lại lưỡi gươm mờ vào sương!
23-11-2010

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gmail.com - 058.3885043 - 582/18 b Le Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 23/11/2010 05:39:52 PM)
Chia sớt nỗi niềm cùng Đỗ Trọng khôi, nhé!

CUỐI THU

Cuối Thu ngày ngắn đêm dài
Tình thu còn những một mai hững hờ
"Thân Tằm chưa nhả hết Tơ"
Sầu Đông đã đến giấc mơ thêm dài.
Nợ tình chưa trả cho ai!
Duyên yêu tri ngộ mĩa mai hởi nàng
Dặm dài thiên lý quan san
Thuyền đi bên đợi dưới màn sương thu.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/11/2010 04:21:28 PM)

TỰ VẤN...
Mong sao sống trọn kiếp đời
Mai ngày thác xuống tìm người...tri ân
Đắng cay bùi ngọt xa gần....
Ước gì mai mốt một lần đầu thai ?

Hỏi đời mình có giống ai
Lạ quen...vẫn chỉ hình hài ta thôi !
Phạm Tự

Các bài khác: