Thứ bảy, 20/06/2026,


Kiếp làng (Nguyễn Long) (18/11/2010) 

KIẾP LÀNG

 

                Nguyễn Long

 

Lẫn vào gió, ẩn vào sương

ngàn năm mưa nắng vất vương kiếp làng

buồn như những sợi khói lam

theo làn mây trắng bay ngang cánh đồng.

 

Kiếp làng trĩu chiếc đòn cong

đời con gánh tiếp lưng còng đời cha

bao đời cây gạo có ma

những khi làng đói đỏ hoa đầy trời.

 

Kiếp làng có kiếp mẹ tôi

thắt lưng xanh biếc một thời tuổi xuân

cha đi chiến trận mấy lần

mẹ tôi chờ héo cả vầng trăng thu.

 

Kiếp làng từ thuở mịt mù

những lời nguyền chứa hận thù, oan khiên

đất làng dông bão liên miên

thuế sưu, nhũng nhiễu đảo điên lòng người.

 

Đưa nhau xuống bể lên trời

trả ngàn năm vẫn chưa vơi kiếp làng.

 

N.L

 

 

___________________

Tác giả Nguyễn Long

Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình

Điện thoại: 0979.830.682

Email: nguyenlong53@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/11/2010 11:03:21 AM)
LÀNG XƯA...
Đi xa vẫn nhớ về làng
Chiêm mùa thu hoạch thóc vàng phơi sân
Tình người nghĩa cả ái ân
Cầu ao rửa bát rửa chân...tối ngày...

Sẻ chia bùi ngọt đắng cay
Tắt đèn tối lửa xum vầy buồn vui
Tháng năm bươn trải cuộc đời
Đẩu đâu cũng nhớ về nơi sinh thành ?

Không chua cũng thể là chanh
Thương đời lá rách lá lành...Làng xưa...
Phạm Tự
  Văn Quang - vanquang@gmạil.com - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 18/11/2010 04:03:43 PM)
"Kiếp người cơm vãi cơm rơi/biết đâu nẻo đất phương trời mà đi "- (T.H) Cái kiếp người đói khát, lầm than cùng cực của thời nô lệ mất nước còn quặn đau mãi đến bây giờ. Cuộc sống ngày nay thay đổi đã ngàn lần no đủ lại càng không quên những năm tháng triền miên cùng cực bao thế hệ ông cha chịu đựng, đổ bao xương máu, trụ vững hiên ngang đánh bại quân xâm lược, giữ giang sơn gấm vóc để lớp lớp con cháu được hưởng hạnh phúc ngày hôm nay... Chuyện cũ nhắc lại, đâu phải là thừa ? Đấy là chỉ chuyện một kiếp người...Còn một "kiếp làng" ? Làng xã - những pháo đài bất khả xâm phạm, tập thể dân quần cư đã hàng nghìn năm làm nên truyền thống dựng nước và giữ nước, những thuần phong mỹ tục, những giá trị nhân văn cao quý... Làng cũng mang một "kiếp làng", chìm nổi truân chuyên . Thật là chua xót, trong đà hưng thịnh của xã hội tiến triển ngày nay, vẫn không ít : "ngàn năm mưa nắng vất vương kiếp làng
buồn như những sợi khói lam
theo làn mây trắng bay ngang cánh đồng.
Vẫn còn bao nợ nần chồng chất,
Kiếp làng trĩu chiếc đòn cong
đời con gánh tiếp lưng còng đời cha
Vẫn còn bao bất công nhũng nhiều ở quanh đâu đó
đất làng dông bão liên miên
thuế sưu, nhũng nhiễu đảo điên lòng người.
Để rồi cảnh cảm chia sẻ với kiếp người :
bao đời cây gạo có ma
những khi làng đói đỏ hoa đầy trời.
Tôi chắc rằng cái kiềp người-"kiếp làng" đang đau khổ chỉ là số thiểu ở vùng sâu, vùng xa chứ không đến nỗi :
Đưa nhau xuống bể lên trời
trả ngàn năm vẫn chưa vơi kiếp làng.
Mấy cảm nhận mạo muội mong tác giả cùng bạn đọc cảm thông -Văn Quang
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/11/2010 10:57:41 AM)

Xin có vài dòng cảm tác nhân đọc "Kiếp Làng" của tác giả Nguyễn Long:

Làng xưa nước đọng bùn lầy
Mái tranh níu bóng tre gầy tháng năm
Đôi vai gánh nặng nhọc nhằn
Tháng Ba ngày Tám đói ăn vật vờ

Làng nay thoát cảnh bùn nhơ
Đường làng thẳng tắp, ô tô ghé nhà
Đời vui vang tiếng hát ca
Dẫu chưa giàu có, cũng là ấm no

Nghĩ thương cha mẹ ngày xưa
Một đời dầu dãi nắng mưa với làng.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 18/11/2010 07:39:16 AM)
"Thường dân" của Anh một thời và mãi mãi vẫn làm thao thức tấm lòng của bao Độc giả...
Tôi là người yêu Thơ lục bát nên sau khi đọc lần thứ hai bài thơ ấy gần như tôi đã thuộc lòng .
Từ đó Thường dân & Anh trở thành thần tượng của tôi .
Mỗi lần ngồi vui chuyện cùng bạn bè tôi hay mang Thường dân ra để chia sẻ với họ và chia sẻ với chính nỗi niềm của mình ...

Hôm nay thật bất ngờ tôi lại gặp được "Kiếp làng "- Phải có thời gian , phải đọc và suy ngẫm mới thấy được cái hay , cái đẹp , cái nhân tình thế thái của "kiếp làng"...
Chưa dám nói gì thêm - tôi chỉ biết đây là một bài thơ hay , lại là một bài thơ để đời của Anh .
Xin chúc mừng Tác giả Nguyễn Long
Chúc Anh Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên người thân và Bạn bè !
Các bài khác: