Thứ bảy, 20/06/2026,


Trở lại bến xưa (Thương Giang) (16/11/2010) 

TRỞ LẠI BẾN XƯA

 

 

                          Thương Giang


  
Người ơi nấu lá hương nhu
Cho em gội hết ưu tư muộn phiền.
Tóc dài theo nỗi truân chuyên
Về anh cắt ngắn... tình duyên chắc tròn.

Vết thương rớm máu vẫn còn
Nhớ nhung ngồi đếm giọt buồn… để xâu.
Em đi tựa bóng chim câu
Chiều ngang bến cũ bờ dâu nhớ người...

Đèn lồng chong mắt giữa trời
Về đi... thủ thỉ ngọt lời của anh
Hao hao sợi khói mong manh
Vân Lâu bến cũ tròng trành câu ca.

Sông trăng vẫn đợi người xa
Triền sông cải đã nở hoa rực vàng.
Về đi... Nhưng sợ muộn màng
Duyên xưa đã lỡ, bẽ bàng hôm nay!

Dẫu người mong đợi vòng tay
Mến thương một thuở đong đầy hương yêu 
Nhưng lòng dằn vặt bao điều...
Trở về bến cũ... Tím chiều Huế mưa...

 

T.G

 

 

_____________

 

Tác giả Thương Giang

Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.

Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 23/11/2010 04:24:55 PM)
Sau gần 3 tháng Thương Giang không thể truy cập vào trang webside của Lucbat.com nên mọi thông tin toàn qua bạn bè thông báo.Rất may hôm nay bên trang vnthuquan có chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn TG cách vượt qua tường lửa và TG đã vượt thành công để trở lại với lucbat.com.Cám ơn các thi hữu vẫn ghé thăm ,đọc thơ và cùng đồng cảm với thơ của TG .
Kiev 23/11/2010
Thương Giang
  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 098 651 4507 - 242 A , Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/11/2010 05:21:34 PM)
Đọc thơ Thương Giang lại nhớ chuyện ngày xưa. Những người lính chúng tôi từ mặt trận trở về, cũng có nhiều người đến bến sông xưa tìm gặp lại nhưng “con sáo đã xổ lồng bay xa”, để lại nỗi buồn man mác. Xin được góp thêm vào mạch cảm xúc của tác giả:
BỒI HỒI TRƯỚC BẾN SÔNG XƯA
Hỏi người xa xứ buồn không
Về thăm, con sáo sang sông mất rồi.
Còn đâu ánh mắt, nụ cười,
Từ nay xin gặp lại người trong mơ.
Bồi hồi trước bến sông xưa
Nhớ thương màu áo hoa mua thuở nào.
Lắng nghe sóng vỗ dạt dào,
Một chiều tím Huế đã vào cuối thu.
Tay cầm nắm lá hương nhu
Ước gì lại được nấu như một thời…

CCB Phan Liên Khê
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/11/2010 11:06:31 AM)
TÌNH ĐẦU VẪN TƯƠI
Quay về bến cũ...bâng khuâng...
Còn gì để nhớ nữa chăng, hỡi người ?
Hãy xin nghe một câu mời...
Không thì hãy nở hoa cười tặng nhau !

Đừng gieo buồn để thêm đau...
Dẫu rằng xa cách...tình đầu vẫn tươi !
Phạm Tự
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmai.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 16/11/2010 10:53:47 AM)
Xin góp cùng tác giả Thương Giang đôi câu

Nhỡ đò

Tôi về tìm bến sông xưa
Con tim mách bảo đò vừa qua sông
Nhỡ đò trĩu nặng nỗi mong
Chậm chân đò đã qua sông với người
Để giờ bến vắng mình tôi
Dòng sông ngưng chảy, trời trôi không bờ
Ghép thuyền bằng những vần thơ
Mượn câu lục bát đưa đò sang sông,

L.V.Đ
Các bài khác: