Thứ bảy, 20/06/2026,


Với quê mùa lũ (Nguyễn Ngọc Hưng) (15/11/2010) 

VỚI QUÊ MÙA LŨ

 

 

                        Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Tơi bời bão đến bão đi

Nơi thì lũ quét nơi thì nước ngâm

Thương bao số phận âm thầm

Sống treo cành cụt chết trầm đáy sâu

 

Cụt cành con kiến bò đâu

Mỏng manh lành - rách bắc cầu lá tre

Nổi nênh bèo bọt kết bè

Áo nhường cơm sẻ người che đỡ người

 

Lau nước mắt, thắp nụ cười

Gieo mầm hy vọng xanh tươi khắp đồng

Nắng vàng hong biếc núi sông

Vườn cam hoa nở bếp hồng lửa reo

 

Đủ mùi cơ cực gieo neo

Rạ rơm có bỏ đất nghèo đi đâu

Lọc qua nắng dãi mưa dầu

Nong tơ càng óng bãi dâu thêm rờn!

 

N.N.H

 

________________________

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Địa chỉ: Đội 10, Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3861312

Email: nguyenngochung204@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 15/11/2010 11:37:11 PM)

Lấy chữ của VỚI QUÊ MÙA LŨ cảm tác

LỬA REO

Nổi nênh quét lá bắc cầu
Aó cơm xẻ, nước mắt lau đỡ người
Nắng vàng đồng bãi xanh tươi
Cành thương hoa nở, nụ cười lửa reo

Phạm Minh Giắng




  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 15/11/2010 04:54:47 PM)
Không chỉ Quảng Ngãi của tác giả lũ về đâu mà Quảng Nam nữa chứ.Tưởng chừng năm nay miền Nam Trung thế mà lại lũ về rồi.Về quê rồi lũ tưởng chừng không ra được phố rồi đò ngang đò dọc gì không ai dám đưa nữa chứ.Cũng hoàng cảnh như thế sao mà tác giả có cài nhìn thơ hay thật.Xin cảm ơn tác giả xin chia sẻ lũ ở Quảng Nam nữa cùng tác giả vậy.

Dòng sông con nước hững hờ
Mênh mông trắng xóa đôi bờ nào đâu
Cuốn trong nước xoáy bùn nâu
Có đâu bếp lửa vạc dầu nhà ai

Miền Trung ta lại thiên tai
Miền Trung ta lại đắng cay thêm rồi
Miền Trung ơi tội lỗi gì
Mà sao bão lũ điều chi trách hờn

Trời sao như muốn vùi chôn
Miền Trung tội lắm... người ơi...hỡi người

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/11/2010 10:14:55 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Nguyễn Ngọc Hưng:

"Đủ mùi cơ cực gieo neo
Rạ rơm có bỏ đất nghèo đi đâu"

Quê hương dù chẳng sang giầu
Chứa chan nghĩa nặng, tình sâu bao đời
Giang sơn một dải sáng ngời
Thiêng liêng mảnh đất, con người Miền Trung

Dù cho nắng hạn bão giông
Dân mình quyết chí đồng lòng vượt qua
Bão tan đất lại nở hoa
Đồng xanh lúa hát bài ca yêu đời

Miền Trung anh dũng tuyệt vời
Thương yêu đùm bọc, khắp nơi hướng về!
Nguyễn Đức Tùy

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 15/11/2010 06:34:52 AM)

Xin chia sẻ với tác giả N.N.Hưng

KHÔNG NGỦ

Trằn trọc hoài không ngủ
Tin mưa lũ tràn về
Đại hồng thuỷ hung dữ
Nhấn chìm cả vùng quê.

Bao người già, con trẻ
Loi nhoi trên mái nhà
Vin ngọn cây, cột điện
Lòng thắt, mắt lệ nhoà.

Cảnh màn trời chiếu đất
Cơ cực và gian nan
Vừa thoát miệng hà bá
Đói khát cồn ruột gan.

Thương miền Trung nhọc nhằn
Oằn mình trong tồn tại
Bão qua chưa gượng dậy
Lũ chồng lũ dập vùi.

Ngẫm nghĩ dạ bùi ngùi
Sự đời nhiều nhức nhối
Nơi vui chơi lễ hội
Hoang phí nhiều bạc tiền
Nơi bão lũ liên miên
Cảnh đời trông nhếch nhác.

Sao không tìm giải pháp
để chung sống lâu dài
Hỡi những ai, những ai
Có lương tri có hiểu.

Hà Nội: 20/10/2010


Các bài khác: