Thứ bảy, 20/06/2026,


Nhớ heo may (Đinh Tú Anh) (14/11/2010) 

NHỚ HEO MAY

 

 

                       Đinh Tú Anh

 

 

Đông về nhớ gió heo may

Nhớ người yêu dấu chiều nay nơi nào?

 

Quê nhà chiếc bóng xanh xao

Thủy chung tím biếc nhuộm vào hoàng hôn

 

Dạ xui nên nhớ bồn chồn

Nụ hôn gửi gió cho hồn ngất ngây

 

Chân trời mờ mịt khói mây

Cánh chim lẻ bạn gọi bầy khản hơi

 

Heo may se một khoảng trời

Lòng se sắt nhớ… gọi người… bâng quơ…

 

Đ.T.A

 

 ____________

 

Tác giả Đinh Tú Anh

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 0912191866

Email: tu.anh69@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Anh Thuỵ - duckuu43@mail.com - 01688683380 - 46/169 Đông khê, Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 14/11/2010 09:09:35 PM)


Tâm tình cùng tác gfả

Đông về nhớ chiếc nhà gianh
Nhớ những thằng bạn... nhớ manh chiếu nghèo
Đông về nỗi nhớ thêm nhiều
Nhớ người con gái những chiều ngóng nhau.

Bây chừ người ấy nơi đâu
Để tôi gửi nhớ lẩu lâu... giấu vùi

11/ 2010
Đ.A.T

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  (Ngày 14/11/2010 04:37:47 PM)
Lấy chữ của NHỚ HEO MAY cảm tác

GỌI NGƯỜI

Nhớ quê khói nhuộm tím lòng
Cánh chim chiều biếc thuỷ chung gọi người
Dấu yêu mờ mịt chân trời
Nơi nào ngây ngất hồn người gió mây.

Phạm Minh Giắng
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/11/2010 03:25:36 PM)

Cảm nhận đôi vần cùng nhà thơ:
Heo may se một khoảng trời
Lòng se sắt nhớ… gọi người… bâng quơ…ĐTA.

Khép buồn mở lại trang thơ
Ta về ghép những ước mơ thủa nào.

Heo may gió lộng lao xao
Chiều đông hạt nhớ đọng vào lòng ta.

Biết rằng:những tháng ngày qua
Em đi trời đất nhạt nhoà cơn mưa.

T/Huân

Các bài khác: