 Trịnh Thị Phượng - Minhphuong15688@gmail.com - 0963757197 - Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
(Ngày 13/01/2019 20:03:06)
Khi tình cờ nghe được bài này ở mục lời thì thầm 4 năm ở Hà Nội tôi không biết tên bài là gì chỉ ấn tượng nhất câu" kệ cho bánh đúc mấy đời, người ăn người lại nói lời nghiệt cay" và tác giả là Lê Thị Mai. Tôi tìm mãi và đến hôm nay tôi đã bắt gặp đọc lại bài. Xin được chung cảm xúc cùng tác giả :
XUÂN CỦA MẸ
Ngày mẹ đến không đội đầu khăn xếp
Chẳng hoa đào chẳng rực rỡ sắc mai
Chỉ đơn sơ với một mảnh áo dài
Trời kia lạnh nhưng mái tranh bỗng ấm
Nghe mẹ kể năm ấy trời rét đậm
Chiếc chăn bông rách dở chỉ đắp lần
Được nửa người thì lạnh ở đằng chân
Đành tạm bợ trải rơm nằm cho đủ
Ngày mẹ đến quen dần bao cái cũ
Mái tranh xiêu còn thủng lỗ tứ bề
Thêm con chồng đôi lúc giận Nội chê
Không vì thế mẹ chẳng hề suy nghĩ
Xuân của mẹ không ngọt ngào thi vị
Nuôi lớn anh lớn suy nghĩ lớn người
Nay con về vui lắm tuổi đôi mươi
Niềm hạnh phúc mẹ cho dài vô tận.
Phượng Trịnh 1/2018
 Nguyễn Trung Thành - Thanhubdx@gmail.com - 0985120296 - UBND xã Đào Xá - Thanh Thủy - Phú Thọ
(Ngày 21/09/2016 12:01:05)
Bài THơ: NÓI VỚI DÌ
Tôi đã nghe Bài thơ "Nói với con của Nhà thơ Nguyễn Thị Mai trên Đài tiếng nói Việt Nam cách đây 15 năm, tôi chỉ kịp chép được đoạn đầu. Bài thơ cho tôi thật nhiều cảm xúc. Lúc đó tôi đã 17 tuổi và tôi cũng viết lên mấy vần thơ để bày tỏ cảm xúc đối với người dì của mình, bởi hơn ai hết chỉ có người trong hoàn cảnh đó mới dễ đồng cảm và chia sẻ. Thơ của tôi còn nhiều vụng về nhưng đó là tiếng lòng rất thực đối với người mẹ kế thân yêu của mình.
VỚI DÌ
Gia cảnh dì cũng biết rồi
Mẹ con không thể trọn đời phu thê
Nay dì sớm tối đi về
Thay người đã khuất đặng bề cùng cha
Dì tuy không đẻ con ra
Nhưng dì phải vẫn coi là như con
Dì không quát mắng đánh đòn
Mà luôn dạy bảo để con nên người
Con vui dì cũng mỉm cười
Dịu dàng âu yếm nói lời yêu thương
Đời dì một nắng hai sương
Để cho con được đến trường vui chơi
Đời dì không chút thảnh thơi
Trong dì là cả cuộc đời gian nan
Có lúc con thấy ngỡ ngàng
Đúng dì là mẹ suối vàng hiện lên
Vẫn là giọng nói dịu hiền
Vẫn là cử chỉ đầu tiên dụi dàng
Trong nhà cô bác họ hàng
Bào dì- người mẹ đảm đang ân cần
Dì luôn gánh vác đỡ đần
Dì là chỗ dựa tinh thần cho con
Dì là hạnh phúc của con
Phận con xin hứa vẹn tròn hiếu chung T9.1997
NGUYỄN TRUNG THÀNH
UBND xã Đào Xá - Thanh Thủy- Phú Thọ
 Mai Thuận - maithuan111319@gmail.com - 0912111319 - Hội VHNT Lạng Sơn
(Ngày 21/10/2015 10:55:48)
Một chút ảnh hưởng giữa hai bài thơ
NÓI VỚI CON CHỒNG
Nguyễn Thị Mai
Sao con không nói một câu
Như lời nũng mẹ từ lâu chẳng còn
Sao con chẳng thể xưng “con”
Cho dì cảm thấy ấm hơn căn nhà?
Cứ lầm lũi bước vào ra
Cho dù tủi phận mẹ gà con… ngan
Đời dì quá buổi chợ tan
Nhà con sảy nghé tan đàn khổ đau
Dì không hoa trắng cài đầu
Về nhà con chỉ cơi trầu nồng say
Con là con gái thơ ngây
Đàn ông, cha chẳng bù đầy được đâu
Dạy con tết tóc, gội đầu
Nấu ăn, giặt giũ, vá khâu áo quần
Bàn tay hiền dịu tảo tần
Bưng cơm rót nước ân cần trước sau
Dì không mang nặng đẻ đau
Đứt dây mà xót thương bầu bí ơi!
Kệ cho bánh đúc mấy đời
Người ăn người lại nói lời nghiệt cay
Sang ngang một chuyến đò đầy
Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ
Đêm nay cánh cửa khép hờ
Dì không ngủ được nằm chờ bước con
4/1994
N.T.M
______________________
Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
HV Hội nhà văn Việt Nam
Điện thoại: 0982.055.620
VÁ LÀNH TIẾNG CHIM
Hoàng Anh Tuấn - Lào Cai, 2012
Dượng là người mới đến sau
Cùng con chia sẻ nỗi đau khó lành
Tiếng chim đọng giữa trời xanh
Ai làm giông bão tan tành tiếng chim?
Sao con cứ mãi lặng im?
Căn phòng lầm lũi một mình vào ra
Dượng tuy chưa thể xưng "ba"
Thèm nghe tiếng đáp: "Dượng à! Con đây!"
Dượng hai tay trắng bàn tay
Cấy trồng gặt những đắng cay cuộc đời
Bon chen trên cánh đồng người
Cuối mùa mót được nụ cười mẹ con
Củ ấu cũng hóa bồ hòn
Rổ nan cạp lại vành tròn hơn xưa
Dượng ngồi bậc cửa sau mưa
Mâm cơm để nguội con chưa thấy về
Chiều nay gió hát ngoài đê
Cánh diều con thả bốn bề ngày xanh
Yêu thương nở đóa mong manh
Dượng đem sợi nắng vá lành tiếng chim...
 Nguyễn hoạch Nguyên - hoachnguyen_tedi@yahoo.com.vn - 38516277 - 28A ngọc lâm
(Ngày 23/01/2015 6:52:01)
Một bài thơ giản dị mà đày ắp yêu thương. Mình đọc bài thơ này từ rất lâu rồi, rất thích ''kệ cho bánh đúc mấy đời'', sáng nay tìm lại trên mạng mới phát hiện ra là thơ của bạn Mai ở ngõ Nhà Thờ, cùng trường cũ. Bài thơ về Mẹ của bạn cũng rất hay.
 lưu Tiến lễ - luutienlegv@gmail.com - 0983241544 - THPT Đồng quan Phú xuyên Hà nội
(Ngày 28/03/2014 17:32:09)
Thơ của Nguyễn Thị Mai thực sự là tiếng lòng của nhiều người.
 Đinh Thi Thảo - Thaovphutl@gmail.com - 01298321588 - Học viện chính tri hành chính15 khuấtduy tiến thanh xuân hà nội
(Ngày 01/04/2013 3:06:20)
Một đêm khó ngủ, mở điện thoại để tìm đọc thơ cô. Em là học trò cũ của ở trường CĐSP HÀ TÂy , cô ở đâu cho e biết địa chỉ e sẽ đến thăm cô ạ. Thơ của cô laf tiếng lòng của e và nhiều độc giả khác
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 15/11/2010 11:37:24 PM)
MONG CON HÃY HIỂU... "Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" ? Con ơi...có hiểu dì không Mất mẹ...dì cũng xót lòng lắm thay!
Dù đời có đắng có cay Ngọt bùi dì mãi đong đầy cho con Mong con hãy hiểu đời hơn Con chồng cũng vẫn là con của dì... Phạm Tự
 Nguyễn Thị Mai - maihoiphunu@yahoo.com - 0982055620 - Trường cán bộ phụ nữ Trung ương
(Ngày 15/11/2010 02:01:55 PM)
Cảm ơn thi sĩ Đạt Ma đã đăng bài thơ cho tôi. Qua những bài thơ đăng này mà tôi được gặp gỡ, chia sẻ với nhiều bạn đọc. Hơn thế nữa tôi được biết số bạn bè yêu trang lục bát, thích thơ lục bát còn nhiều lắm trong đó có yêu thơ tôi. Tôi sẽ vững tin hơn trên con đường thơ truyền thống của mình. Xin cảm ơn bạn đọc đã dành cho tôi lời nhận xét tốt đẹp dù biết mình còn phấn đấu nữa mới xứng. Một lần nữa cảm ơn trang thơ Lục bat, cảm ơn người đăng thơ và cảm ơn bạn đọc.
 Khúc Hạ Vũ - khuchavu@gmail.com - 0986587257 - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội
(Ngày 14/11/2010 07:03:44 AM)
Tôi không muốn khen thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai nữa vì thơ lục bát của chị hiện nay hay nhất trong các cây bút nữ lục bát Việt Nam.
 Trịnh Ngô Lê Từ Vũ - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Xuyên Quảng Nam
(Ngày 13/11/2010 08:08:15 PM)
Bài thơ này hay và có một cái nhìn thật hay.Cảm ơn thi sĩ Nguyễn Thị Mai
 Trần Trọng Tâm - lapphươngte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng,Nam định
(Ngày 13/11/2010 05:45:37 PM)
DÌ RU À ơi ... dì dắt con sang Nghĩa ăn nghĩa ở xóm làng dì răn
Cơn đau cơn sốt dì chăm Chỗ ướt dì nằm chỗ ráo phần con
Dì mong con lớn con khôn Đưa tay dì lại đỡ con trong đời...
Ngoài kia mưa lạnh sương rơi Ngủ đi con nhé ..ơi ời ..dì ru TTT
 Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng
(Ngày 13/11/2010 03:16:25 PM)
Xin chia sẻ chân thành cùng "Nói với con chồng" của tác giả Nguyễn Thi Mai. Bài thơ viết năm 1994, đầy khát khao và gây cho người đọc một sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ sau khi đọc bài thơ trên, người con chồng ấy sẽ thấu hiểu và thương dì - tác giả nhiều hơn.
MỎI MONG
Xót xa "Nói với con chồng" Cảm thông người đọc, chạnh lòng bạn thơ Tình em chan chứa vô bờ Trót yêu, yêu cả dại khờ ...con anh.
Thương con trẻ dại non xanh Dù không mang nặng sinh thành vẫn đau Mỏi mong con lắm gần nhau Những lời âu yếm, ngọt ngào dì vui.
Giọng thơ lục bát bùi ngùi Sầu cay chồng chất sụt sùi mưa giăng Tình dì sáng tựa vầng trăng Mỏi mong con trẻ sớm hằng nhận ra.
NTD
|