Thứ bảy, 20/06/2026,


Vậy là… (Nguyễn Bá Phiếu) (12/11/2010) 

VẬY LÀ…

 

Nguyễn Bá Phiếu

 

Vậy là đã hết rồi sao?

Vườn thơ ngập ánh trăng vào hồn ta

 

Ai chờ ai cuối trời xa

Ai đi qua để ai mà nhớ thương

Bùi ngùi kẻ đứng cuối đường

Nhìn ai qua bến sông Tương - trễ đò

 

Ta trao em chút dại khờ

Ta trao em một tiếng thơ cháy lòng

Mà em sao quá dửng dưng

Giẫm lên lá cỏ bên đường buồn thiu

 

Khác gì đâu phận bọt bèo

Tan trên tay chút hương theo muộn màng

Em là người của cao sang

Ta là lá cỏ bên đàng va em

 

Và rồi chiếc lá chao nghiêng

Và rồi em bỏ lại miền ta yêu

Ta chìm trong áng mây chiều

Trông trời lặn ánh trăng treo mơ màng

 

Cô đơn đếm bước lang thang

Tái tê nhìn bóng em tan cuối trời

Mình ta ngồi với cỏ thôi

Nhớ hoài một thuở trông trời chờ em.

 

 

N.B.P

 

______________

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu (An Giang)

Email: nbphieu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/11/2010 11:45:24 AM)

Lấy chữ của VẬY LÀ cảm tác

BUỒN TÌNH

Dửng dưng thương nhớ dại khờ
Buồn thiu trăng lặn, tiếng thơ mơ màng
Nhìn ai ngồi với cao sang
Bỏ hương một thuở lang thang cuối trời.

Phạm Minh Giắng

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội đan Phượng HN  (Ngày 13/11/2010 10:31:45 AM)
ĐTT mượn câu thơ của Nguyễn bá Phiếu nhé :
Ta trao em chút dại khờ
Ta trao em một tiếng thơ cháy lòng
Mà em sao quá dửng dưng
Giẫm lên lá cỏ bên đường buồn thiu

ta thèm em một tiếng " yêu "
Mà cơn gió lạnh bỗng vèo bay qua
Bẽ bàng một chút tình ta
Chôn chân mà ngắm vời xa bóng hồng !

Cảm ơn , cho " mượn " những dòng thơ hay. ĐTT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/11/2010 08:52:59 AM)

KHÁC ĐÒ...
Em đi về phía chân trời...
Để ta ngồi lại nhặt lời cỏ hoa ?

Em đi về với người ta
Ta ngồi vương vấn xót xa buồn lòng...

Thôi xin đừng nhớ đừng mong
Em - ta hai đứa qua sông...khác đò...!
Phạm Tự

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 13/11/2010 07:54:30 AM)
Tác giả N.B Phiếu có bài thơ hay, nhẹ nhàng, sâu lắng, buồn man mác nó thay tâm trạng của nhiều người. Xin chia sẻ với tác giả mấy câu thơ:

Dại khờ đã đánh mất nhau
Dại khờ giữ lại nỗi đau buốt lòng
Dửng dưng dò lướt qua sông
Thẫn thờ trên cỏ ngóng trông.Dại khờ!

Võ Quang Diệm
Các bài khác: