Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Dương Phượng Toại) (11/11/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT

 

Dương Phượng Toại

 

TRƯỚC BỨC CHẠM KHẮC TIÊN NỮ CHE NGỰC LÁ SEN

 

Người xưa che ngực lá sen

Dưới trăng e ấp để đem hương về…

Giờ em bán cả ao quê

Cành hương quên áo, trăng thề… tìm đâu?

 

BÂY GIỜ  ÁO EM

 

Làng giờ nửa phố nửa quê

Đường thôn váy ngắn, bờ đê ngực hồng…

Trăng vừa tròn ở ngọn sông

Áo em đã trắng tầng không xứ người!

 

GÓC QUÊ

 

Góc quê nhặt nhạnh, giần sàng

Em ngồi sảy nắng lượm vàng vào thơ

Hạt vàng lấp lánh sau mưa

Cho ta ấm lại giấc mơ cuối chiều...!

 

MÙA GẶT

 

Thảm vàng ướt đẫm trong sương

Tay vừa chạm, lúa đã thơm quanh người

Rơm về đất, hương lên trời

Giấu đi cực nhọc lại cười như không !

 

CÒN ĐÓA SEN HỒNG

 

Một thời ta đã trót quên

Nay về xóm cũ mong đền lại em

Giữa vòng cuộc sống bon chen

Ao làng sót một đóa sen vẫn hồng !

 

D.P.T

 

--------------------------------------

Dương Phượng Toại

Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh

ĐT: 0982 367 982

Email: duongphuongtoai@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/11/2010 10:45:02 AM)

XÓT XA NGÀY CŨ
(Họa bài BÂY GIỜ ÁO EM)

Em đi rước phố về quê
Mô-đen sành điệu mẩn mê tuổi hồng
Thật thà đắm giữa dòng sông
Xót xa ngày cũ gió giông phận người.

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 12/11/2010 07:11:14 AM)
Xin góp vui với nhà thơ D.P Toại

DUYÊN QUÊ?

Phố làng như nấm sau mưa
Cây đa, giếng nước, đình xưa tiêu rồi
Quán ôm, game, mốt tân thời
Chát xình, rốc hét đâu rồi duyên quê?

ĐỎ ĐEN

Tưởng em vẫn cứ là em
Còn ai say vận đỏ đen mặc người
Theo đề tính chuyện đổi đời
Bờ đê gió lộng, em ngồi “thênh thang”.
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 11/11/2010 07:47:04 PM)

Xin góp cùng bác Toại một bài nhé.


HOA RỪNG

Dạo chơi gặp đoá hoa rừng
Bỗng tim dồn nhịp bỗng lòng xốn sang
Hái hoa sợ lá nỡ làng
dạo qua lòng cứ ngổn ngang rối bời.

L.V.Đ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/11/2010 05:21:48 PM)

Chùm tứ tuyệt của tác giả Dương Phượng Toại không chỉ là vương vấn khói sương tình em mà là hòa quyện hình bóng "em" và những gì trời phú cho em để dâng hiến cho đời... Rất tuyệt!
Xin họa lại bài đầu tiên trong chùm thơ, chia sẻ và tặng tác giả:

GIỮA ĐẦM SEN

Giữa đầm rực rỡ bông sen,
Gom bao hương sắc tay em mang về.
Vẫn đây thầm kín duyên quê,
Để ai còn nhớ câu thề… tìm nhau!

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/11/2010 05:23:21 PM)

VỚI QUÊ

Ngày xưa còn lại hôm nay ?
Mất còn còn mất gió mây đất trời...
Chỉ còn biết nói bằng lời
Để ta nhớ lại cái thời đã qua...

Ta thì ta vẫn là ta
Còn người son phấn hương hoa mặc người
Bán mua đong đếm chợ trời
Đắng cay vẫn nặng nghĩa đời với quê...!

Phạm Tự

Các bài khác: