THOÁNG QUÊ XƯA
Việt An
Mỗi lần về lại quê xưa
Thấy người quen cũ - cứ thưa vắng dần
Bông hoa cúc nở tần ngần
Sắc vàng ngơ ngác - tắt dần cuối thu
Đồng xa vẳng tiếng chim gù
Chuồn kim đá nước, ao tù rêu xanh
Hoe vàng một chút nắng hanh
Tiếng gà xao xác bên mành giậu thưa
Quê nghèo cháy nắng, bạc mưa
Mới về, lại thấy - như chưa được về
Cải ngồng nhuộm nắng chân đê
Thoảng hương cốm mới bay về trong mơ.
Mùa Thu 2007
V.A
-----------------
Tác giả Việt An
Điện thoại: 0988533996
Email: viet.an09@yahoo.com.vn
|
TÌM TRÁI KHẾ CHUA
Tìm về hình bóng ngày xưa Đất trời năm tháng nắng mưa bốn mùa Khát hoài...tìm trái khế chua Nào đâu có thấy ai đưa tặng mình ? Trúc xinh chẳng mọc đầu đình Chỉ còn thấy bóng thấy hình tre thôi ! Thương quê lòng dạ ngậm ngùi Ngược xuôi xuôi ngược...đau đời...quê đâu...? Phạm Tự |