Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Ngô Xuân Thanh) (10/11/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT

                                     

Ngô Xuân Thanh

 

 

THÈM

 

Thèm ngồi bậc đá cầu ao

Đọc thơ Nguyễn Bính nghêu ngao điệu chầu

Thèm nhìn nón lá áo nâu

Sân đình diễn tích Thị Mầu… thèm sư!

 

 

ĐÔNG

 

Lão thông thái ngồi vuốt râu

Vương vương bông tuyết qua cầu heo may

Chùm táo ngọt vít cong cây

Ban mai lớp lớp hương mây... cửa thiền!.

 

 

TƯỢNG DI LẶC CHÙA BÁI ĐÍNH

 

Nghiêng vai khoác túi càn khôn

Phối hôn trời đất chân chồn... vì ta

Tâm thành lễ mọn hương hoa

Xin người phù hộ...               

                            Con là con thôi!!!

 

 

N.X.T

 

________________________________

Tác giả Ngô Xuân Thanh (Nam Định)

Điện thoại: 01238476960

Emai: binhthanhnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thaỏ Nguyên - thaonguyen@yahoo.com.vn - 03503865495 - 6/25 KQN PThống Nhất Nam Định  (Ngày 12/11/2010 11:44:04 AM)
Cảm tác chia sẻ...
ĐÔNG
Lão bà thông thái eo dây
Vén sương đắp ánh nắng gầy vào đông
Hanh heo cam quýt thêm hồng
Cam tươi tay gái mắc chồng...tiến sư.
Thảo Nguyên
  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 10/11/2010 09:59:52 PM)
Thơ anh tứ tuyệt rất hay
làm cho Nô phải đắm say Thị Mầu

MẦU

Ngồi buồn câu cá ở ao
Chẳng may cá đớp nhầm sao dưới bèo
Xuân về Nhạn cũng về theo
Sông sâu thuyền phải đậu neo giữa dòng
Vì Nô, Mầu phải đèo bòng…

TƯỢNG
Trồng kía khoác túi càn khôn
Làm cho thiện hạ mê hồn vì ta
Tín đồ sắm lễ hương hoa
Cầu mong thịnh vượng, mọi nhà an khang
cảm ơn xuân Thanh
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/11/2010 09:35:34 PM)

BA BÀI
Ba bài - tứ tuyệt hay ghê
Khen rồi... thì chẳng biết chê đường nào ?
Đông về... sức yếu tâm hao
Cả đời mưa nắng... ồn ào...  thơ... say... !
Phạm Tự

Các bài khác: