Thứ bảy, 20/06/2026,


Ký ức làng (Nguyễn Duy Nhiệm) (10/11/2010) 

KÝ ỨC LÀNG

 

Nguyễn Duy Nhiệm

 

Cây đa còng - chết từ lâu

Giếng làng góa bụa - một màu bèo tây

Đình đang lụ khụ với tay

Trúc xinh không mọc như ngày xa xưa

 

Cổng làng khuất bóng bao giờ

Luỹ tre xơ xác để trơ hồn làng

Con sông đào chảy ngỡ ngàng

Cái tôm, cái tép theo đàn về đâu?

 

Đường làng thưa vết chân trâu

Giàn trầu chết để hàng cau lụi dần

Tường đứng lên gốc cúc tần

Đàn bươm bướm cũng bần thần bay đi

 

May sao còn chút chim ri

Mái chùa là chỗ đi về sớm hôm

Đâu rồi – đống rạ đống rơm

Con cò con vạc chỉ còn trong thơ

Tháng ba diều ngủ trong mơ

 

Thùng thùng nhạc giật ngẩn ngơ cõi lòng

Ta về hoá mối bòng bong

Tuổi thơ ơi

Có còn không

Hồn làng?!

 

 

Mai Hương, ngày 10/02/2000

 

N.D.N

 

__________________

Tác giả Nguyễn Duy Nhiệm

(Ngõ 91, Hoàng Quốc Việt, HN)

Điện thoại: 0957.645.304

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 11/11/2010 11:56:59 AM)
xin gửi bài đồng cảm cùng tác giả Duy Nhiệm

vô đề

Phải chăng quy luật xoay vòng
Hết thời hưng thịnh lại đong xuy tàn
Đổ chi cho núi cho ngàn
Trách chi trời rộng, thế gian đất dày
Nếu chê, chê tại con người
Trách rằng khối óc có đầy không minh
Lời thơ nay chẳng vô tình
Buồn cho nhân thế buồn mình đứng trông
Làng xưa nay có còn không
Trời xui hay đấy tại lòng người tham
Đọc thơ ngẫm những trái ngang
Bỗng se khúc ruột bỗng gan héo sầu
Làng quê mai sẽ về đâu
Giếng làng đồng họ còn đâu để về.

L.V.Đ
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 10/11/2010 09:34:41 PM)

CẢM TÁC VỚI BÁC NGUYỄN DUY NHIỆM

Giờ làng là thế , Bác ơi
Chán phè Hà Nội , về chơi... thăm làng
Đình , chùa leo lắt khói nhang
Cau mua xa chợ , chuối sang tỉnh ngoài
Hết ao , cá tiệt nhiều loài
Làng cũng hết cảnh đa nhoài bóng che
Không hồ , vắng bóng vịt , le...
Mương phai lấp cả , hết bè rau xanh
Không còn tre , trúc như thành
Ao thu đã mất , không chanh tím bờ
Khóm trầu tàn úa xác xơ
Cảnh xưa đã mất , ngẩn ngơ hồn làng !
```
Góp lời , tôi ghi vội vàng
Chung tình với Bác - tiếc làng ta xưa
Mắt già như đổ cơn mưa
Tuôn dòng Lục bát , vẫn chưa nguôi lòng !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/11/2010 03:57:01 PM)

VỀ TÌM LẠI CÁI NGÀY XƯA
Về tìm lại cái ngày xưa
Chỉ còn có nắng có mưa bốn mùa
Sớm chiều vọng tiếng chuông chùa
Xót lòng...không thấy ngày xưa nữa rồi...

Tìm về lại chỗ mẹ ngồi
Bây giờ xanh cỏ là nơi mẹ nằm
Lệ rơi tim buốt âm thầm
Bao giờ có được một lần ngày xưa...?

Đời người nay nắng mai mưa...
Gửi hồn vào tiếng chuông chùa...hư không !
Phạm Tự

Các bài khác: