NÓI VỚI CON

Trần Tích Thiện
Ngày con được mẹ sinh ra
Cha đi chiến đấu phương xa cuối trời
Ăn đạn nổ, uống bom rơi
Vẫn nghe vẳng tiếng ru hời thiết tha
Năm đi tháng lại ngày qua
Tuổi vàng níu kéo mẹ cha đến gần
Con giờ đang giữa tuổi xuân
Lao vào cơn lốc gian truân thị trường
Dẫu không đổ máu đổ xương
Con đường gai góc là đường phải qua
Chiến tranh vắt kiệt đời cha
Thương trường khốc liệt con là doanh nhân
Con ơi! Có phúc có phần
Ngoài trời ngan ngát hương xuân bay về.
T.T.T
_____________________
Trần Tích Thiện
Điện thoại: 031.3602779
Địa chỉ: 268 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
|
Đọc bài thơ:Nói với con.
Những người đã từng là lính như chúng tôi như thấy có 1 phần của mình trong đó.Cảm ơn nhà thơ đã có 1 bài thơ hay.
Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng xin chúc mừng nhà thơ Trần Tích Thiện lần đầu tham gia sân chơi dành cho những người yêu thơ Lục bát.
Nỗi lòng của anh Trần Tích Thiện cũng là nỗi lòng chung của những người lính một thời trận mạc dành cho thế hệ hôm nay đã và đang tích cực góp phần xây dựng, vàphát triển đất nưóc. Rất mong anh thường xuyên quan tâm tới sân chơi giàu ý nghĩa này. Cảm ơn Ban biên tập và bạn đọc đã quan tâm chia sẽ cùng tác giả! |