HOA SỨ ĐƯỜNG NÀY
Phạm Trọng Thanh
Mây bay từ thuở Tao Phùng
Khi nao hoa sứ nở vùng Tầm Dương
Chớm hè nao nức mùa hương
Tôi đi theo ngả người thương thật lòng
Mênh mông biển sáng đi vòng
Trời trong mắt biển người trong biển đầy
Phố dài sánh bước ai đây
Em hay thiên sứ tháng ngày hồn nhiên
Dập dìu sông núi hoàn nguyên
Ai trao hoa sóng làm duyên Vũng Tàu
Dặm dài Bãi Dứa, Bãi Dâu
Hoa ơi, thơm đến nhiệm mầu trời xanh!
Khi mà em đến cùng anh
Chân trời góc biển sắp thành một đôi
Ngày tình yêu đã lên ngôi
Về nơi đá triệu năm ngồi còn ngân
Ô xòe rủ bóng Thùy Vân
Mũi Nghinh Phong gió chuyển vần trùng khơi
Có em ở giữa cuộc đời
Dẫu bay qua mấy tầng trời phiêu diêu
Vũng Tàu thành phố đang yêu
Hoa - khôi - nguyên nở sáng chiều chờ em
P.T.T
_______________________
Nhà thơ Phạm Trọng Thanh
Hội viên Hội nhà văn Việt
Điện thoại: 0350.3839698
Email: phamtrongthanhnd@yahoo.com.vn
|
Đọc bài thơ mà ta như như lạc vào không khí cổ xưa, mới hay cảnh xưa, người cũ vương vấn thi nhân nhiều lắm. Mong lắm một lần đến thành phố biển Vũng Tàu để bắt tay, day tận trán màu hoài cổ trong thơ anh...
Xin có đôi dòng chia sẻ với bài thơ hay HSĐN của nt PTT
và bạn thơ: HOA SỨ ĐỀN TRẦN Người đi góc bể chân trời Buồn mình tho thó đứng ngồi tầm thơ Nhiễm rồi máu tím ngẩn ngơ Nghe lòng man mác nhớ bờ khôi nguyên Độ từ ấy...qua cửa thiền Hoa sứ ơi-một nỗi niềm bể dâu Khai-THanh hữu cách vòng cầu Người về hoa hẹn nụ câu tương phùng!. Bình Thanh
NÀO ĐÂU CÓ ĐƯỢC...
Hoa sứ trồng chậu nhà nàng Ngắm hoài...anh khát... muốn sang để nhìn Dậu rào, để nhớ trong tim Nào đâu có được...đêm đêm hững hờ...? Phạm Tự |