THÁNG MƯỜI
Trần Văn Lợi
Heo may rải ngõ tháng mười
Nắng mềm như dải lụa phơi buông hờ
Làn mây trắng nhẹ nhởn nhơ
Trời trong soi bóng mặt hồ thêm trong.
Lan man ngọn khói đốt đồng
Thả bình yên cõi mênh mông đất làng
Thưa dần những chuyến đò ngang
Sông quê cũng bớt dềnh dàng nước lên.
Vòm cây thảng thốt tiếng chim
Mảnh mùa thu rụng xuống miền hư vô
Mẹ lần hồi nhặt lá khô
Liêu xiêu tóc bạc, dáng xô lệch chiều.
Làng bao cô gái tuổi yêu
Như hoa, thêm đẹp sau nhiều nắng mưa
Mắt huyền mờ ảo dậu thưa
Bóng em như thể bóng mùa thu qua...
T.V.L
____________________
Tác giả Trần Văn Lợi
Điện thoại: 0350.3728244
Email: tranvanloi1976@yahoo.com.vn
|
2 câu thơ :
Lan man ngọn khói đốt đồng
Thả bình yên cõi mênh mông đất làng Thích hai câu này trong bài thơ của anh Lợi, bình dị mà lay động. Sợi khói mỏng manh như cột chặt ta với quê hương...
SANG NĂM VẪN THẾ...
Tháng mười gặt hái đầy đồng Gặt rồi đong đếm...mất không hết rồi... Đếm xong ngồi nhoẻn miệng cười... Sang năm vẫn thế...thương đời nắng mưa ?! Phạm Tự Đôi dòng cảm nhận: |