KHÓC BÀ...
(Kính viếng hương hồn bà nội)

Hoàng Thị Hoàn
Chiều nay bước tới cửa nhà
Bâng khuâng cháu đã mất bà, bà ơi!
Từ nay cách trở đôi nơi
Ngàn thu cháu biệt tăm hơi bóng bà
Bà đi hiu quạnh cửa nhà
Chẳng còn đâu nữa bóng bà bên hiên
Bà về với chốn bồng tiên
Ngụ nơi đất Phật - tòa sen thiên đường
Quặn lòng cháu nỗi nhớ thương
Khóc than vẫn chỉ bức tường lặng thinh
Xin quỳ lạy trước vong linh
Nén hương lặng cháy siêu sinh hồn bà.
H.T.H
_________________
Tác giả Hoàng Thị Hoàn, ĐT: 020 3825281
Đ/c: 237, Hồng Hà, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com
|
Chia sẻ cùng tác giả bài " Khóc Bà"
Khóc người chị thương Chị giờ vắng bóng trần gian Mười năm xuân rụng thân tàn chị đau. Bấy năm Ân - Nghĩa - Tình sâu Chị đi, còn lại khối sầu không nguôi. ... Từ nay xa chị thật rồi ! Nhang thơm em vái, chị ơi... tạ từ ! Hồn thiêng về chốn vô hư Về bên thày mẹ...nơi mờ mịt xa ! Giờ em đầu kết vành hoa Trắng màu tang tóc, xót xa cõi lòng. Chị đây giấc ngủ yên lành Chim khuyên thôi hót, đậu nhành bưởi khô. Chị ơi...yên giấc ngàn thu ! Biệt ly, gửi chị lời ru thâm tình... Chia sẻ cùng tác giả bài"Khóc bà" |