VỌNG THU
Trần Xuân Trường
Nhạt nhòa lối cũ mưa rơi
Bên sông tiếng vạc đầy vơi sóng lòng
Gọi đò, đò đã sang sông
Người đi tình ở mênh mông chốn nào?
Biết rồi cứ gửi cứ trao
Cứ trông cứ đợi cứ ao ước cùng
Em như làn nước mát trong
Ta con sóng biếc thong dong tháng ngày
Vậy mà chim sáo vội bay
Cho ngơ ngẩn bến buồn lay lắt thuyền
Chỉ còn câu hát bỏ quên
Người đi xa mãi về miền nắng phai....
T.X.T
________________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
|
LẬP ĐÔNG 1
Gió về mùa đã lạnh chưa Gom bao nhiêu nắng cho vừa nhớ nhung Hanh heo mấy để ấm lòng Xa xôi mấy để thuỷ chung về gần LẬP ĐÔNG 2 Cuối năm rét khác bây giờ Căm căm nắng cũng tựa hồ đóng băng Đầu mùa rét mới chớm sang Dịu dàng chút ấm còn vương trước thềm. 07-11-2010 (LẬP ĐÔNG)
SÔNG NHỚ
Dòng sông nhớ tiếng gọi đò Nhớ người đứng đợi, câu hò tiếc thương Sáo bay còn nhớ quê hương Dòng sông còn mãi vấn vương con đò Trần Thị Lợi LY BIỆT... Cứ chờ cứ đợi mong hoài Đôi dòng cảm nhận gửi tác giả Trần Xuân Trường: |