Thứ bảy, 20/06/2026,


Giữ lời (Đỗ Văn Kệ) (05/11/2010) 

GIỮ LỜI

Đỗ Văn Kệ

Đào nguyên chưa thể tới nơi

Mà chiêm bao đã bồi hồi xuyến xao

 

Khát khao những ước cùng ao

Trong mơ sương đã đậu vào nhụy hoa

 

Biển - trời xa thật là xa

Màn mưa nối lại chỉ là một thôi

 

Đông về gió bấc ào rơi

Hanh hao lạnh giá đứng ngồi không yên

 

Phương xa vọng tiếng người hiền

Hình đây hoa đấy một miền nhớ thương…

 

Ước gì rút ngắn con đường

Để ta kề cận tỏ tường tình chung

 

Một mai hoa - bướm tương phùng

Dù cho giông tố cũng không xa rời

 

Một thôi chỉ một mà thôi

Lời yêu trọn kiếp giữ lời cùng nhau…

 

 

Đ.V.K

 

________________

Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390

Địa chỉ: Mỹ Đình –Hà Nội

Email:mdanlachn@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 7/11/2010 12:41:17 PM)

Xin chân thành cám ơn nhà thơ Phạm Văn Tự, nhà thơ Tú Lục Bát và nhà thơ Trần Thị Lợi đã ghé thăm!
Vâng! Thưa các nhà thơ:

Tình chung tạc dạ ghi lòng
Dù cho xuân cạn vẫn không phai màu
Như trầu mãi bén duyên cau
Ngàn năm vẫn đỏ tươi màu thủy chung

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/11/2010 04:16:16 PM)
@ Anh Kệ!
Thầy hoa, thấy bướm vờn nhau
Một đời hoa, bướm nỗi đau ngàn trùng
Có chăng hoa, bướm tương phùng?
Hoa tàn, trái đắng, bập bùng bướm bay!
Trần Thị Lợi
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 5/11/2010 10:59:05 PM)

Tiếp đôi dòng với tác giả Đỗ Văn Kệ:

" Một thôi chỉ một mà thôi
Lời yêu trọn kiếp giữ lời cùng nhau…"


Mỗi người chỉ nói một câu,
Giữ riêng người ấy mai sau vẫn còn.

Trái tim hồng dạ sắt son,
Nửa đời mới thấy vẫn non lời thề!

Giữ lời... nói lúc tỉnh, mê?
Nói đi... còn để lối về cho ai.

Yêu xa cách trở ngày dài,
Gặp nhau thì đã một hai thu rồi.

Tú Lục Bát

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/11/2010 03:19:55 PM)

DÙ...
Yêu thương đâu kể gần xa
Dù cho gió giật mưa sa vẫn tình

Một lời son sắt đinh ninh
Dù cay dù đắng bóng - hình bên nhau

Thu qua...thương nhớ đông sầu
Tình yêu càng thắm sắc mầu thời gian...

Dù rằng ngọc có nát tan
Lời hoa vô giá...lòng vàng trinh nguyên !

Đông sang gió lạnh khắp miền
Yêu vô bờ bến...càng thêm ấm đời...

Dù cho người ở xa xôi
Tình ta mãi mãi sáng ngời hồn thơ...
Phạm Tự

Các bài khác: