Thứ bảy, 20/06/2026,


Tình về (Quỳnh Nguyễn) (04/11/2010) 

TÌNH VỀ

 

Quỳnh Nguyễn

 

Thu sầu gõ cửa nhiều phen

Tim ngoan chếnh choáng vì men dại khờ

 

Lạc đường yêu

Lạc bến mơ

Trách Ai...?

Ai trách...?

Ơ hờ tình xa!...

Nỗi buồn len lén đi qua

Rơi vào đáy mắt vỡ òa câu thương

 

Đắng hồn nuốt giọt sầu vương

Hạt tình chót đã ươm vườn cô liêu

Phải chi Ta hóa nắng chiều

Chờ mưa thu đổ tiêu diêu cõi lòng

 

Nhưng...

Còn gì nữa mà trông

Heo may chẳng đến thu hong nỗi sầu

Chờ Người nhặt lá thêm đau

Ước sao bất chợt có nhau...

Tình về!!!

 

Q.N

 

______________________________

Tác giả: Quỳnh Nguyễn (CHLB Đức)

Điện thoại: 004917678104644

Email: thitrucq@yahoo.de

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 6/11/2010 02:43:34 PM)
Cảm ơn chú Tú nha
Cháu xin lỗi
Cháu khônng biết làm thơ mà lại ....
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 4/11/2010 11:44:31 PM)

Đôi lời gửi bạn Phạm Đình Nhựt:

Bài thơ Tình lá... vần ơi,
Chữ sáu câu tám... cũng đời như trên!
Phong yêu... câu cuối... ơi liền,
Đời, ơi ngang lắm, phải nên thay từ!

Tú Lục Bát

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/11/2010 04:47:49 PM)
MƠ TÌNH...
Đông về vương vấn tình ai !
Để lòng than thở thức hoài đêm đêm
Mỏi mong giây phút say mềm
Tình xưa... hình bóng lãng quên hay còn...?

Thu qua cây đứng vô hồn
Ngẩn ngơ lá rụng...mỏi mòn heo may
Tuyết sương hương sắc hao gầy
Đêm dài khao khát...lạnh đầy buốt tim !

Hoài mong vơi bớt ưu phiền
Thương cây rụng lá...đêm đêm... Mơ tình...!
Phạm Tự
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 4/11/2010 02:50:14 PM)

Quỳnh Ơi Tình Lá...?

Tình về từ chiếc lá rơi
Nghe Quỳnh than thở nặng ôi khối lòng
Đa mang tình kín buột vong
Long đong lận đận vẫn mong lạ thường

Yêu chi trong cõi vô thường
Để hồn chênh choáng ngỡ ngàng Thu rơi
Thu rơi chiếc lá qua đời
Tình từ chiếc lá mấy đời ...Quỳnh ơi

Các bài khác: