Thứ bảy, 20/06/2026,


Sở Khanh tôi có đôi lời… (Hoàng Anh Tuấn) (26/10/2010) 

SỞ KHANH TÔI CÓ ĐÔI LỜI...

 

Hoàng Anh Tuấn

'...Bạc tình nổi tiếng lầu xanh

Một tay chôn biết mấy cành phù dung!...'*

 

Khai sinh tên gọi Sở Khanh

Chuông vàng, khánh ngọc vang danh muôn đời

Con nhà dòng dõi... làng chơi

Lầu xanh vọng nguyệt là nơi đi về

Rỗng tim vẫn cháy đam mê

Lời yêu chót lưỡi, câu thề đầu môi

Xanh như lá, bạc như vôi

Bã trầu nhổ toẹt chẳng hôi thì nồng!

Trời ghen phận gái má hồng

Xui tôi uốn lưỡi oằn cong lọc lừa

Đàn bà, con gái biết chưa?

Lội mưa hài gấm nhớ chừa sân rêu

Gieo mù quáng, gặt trớ trêu

Thân Kiều nắng nhạt giữa chiều Sở Khanh

Hình thanh tiếng nói cũng thanh

Điệu cười - sành vỡ tan tành giấc mơ

Khôn ngoan đến nỗi dại khờ

Cả tin đến nỗi vấp bờ chơi vơi

Sở Khanh tôi có đôi lời

Đã nghe giông bão cuối trời gầm rung...

 

H.A.T

 

*(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

_______________

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn

Công an tỉnh Lào Cai, ĐT: 0914 877998

Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số-KHHGđ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 27/10/2010 08:06:40 PM)
Mình thích thơ lục bát và cũng làm một số bài thơ với nhiều cảm hứng khác nhau. Nhưng khi đọc bài thỏ của Anh Tuấn tự bạch về Sở Khanh mình rất thích bởi vì luồng thơ này quá hiếm. Nên mình góp cùng Anh Tuấn 2 bài cho vui.
CHỔM XƯA VÀ NAY
Tương truyền xưa Chổm làm vua
Đã đêm ngân khố trả thừa cho dân
Đói nghèo Chổm đã biết thân
Nợ nhiều phải trả chúng thần vui chưa.
Đời nay Chổm đã khác xưa
Tiền, tình đi trước đón, đưa đủ đầy
Làm vua thuở ấy khác nay
Nợ không trả "nhận'' tớ, thầy thêm lo./.
2. NGHE TIẾNG MÕ CHIỀU
Sáng chuông, chiều mõ, tối thiền
Ngộ Năng tu đức thánh hiền phải không ?
Aó khăn một kiểu nâu sồng
Tụng kinh trút bỏ bụi trần chưa phai.
Quên đi chức, sắc, tiền tài
Mà lòng trĩu nặng u hoài đan xen
Nhiễu nhương cuộc sống bon chen
Mong đời cứu độ, sang hèn thiện tâm.
Di đà, có đức, có tầm
Cho đời thanh thản tự tâm tu hành
Phúc đức, tại mẫu lòng lành
Chuông ngân, lắng đọng tâm thành Ngộ Năng./.
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2010 07:47:45 AM)

       Gửi tác giả Hoàng Anh Tuấn đôi điều nhân đọc bài thơ rất hay của anh. Cám ơn anh vì những điều mới lạ, độc đáo, nhuận nhị điệu vần lục bát của một sáng tác mới anh gửi tới bạn đọc:

SỞ KHANH

Sở Khanh đã có đôi lời...
Từ lâu lắm chuyện người đời ghét ghen.
Tên thành... tính cách, thói quen,
Cho người gán tội những phen lọc lừa.

Chuyện đời vẫn lắm gió mưa,
Có Kiều trong trắng... cho vừa Sở Khanh.
Mấy ai hình tiếng đều thanh!
Còn vang danh tính lầu xanh mấy đời.

Lắm công phu... dẫu nghề chơi!
Ngẫm đời có mấy sánh người Sở Khanh.
Nghèo hèn chẳng dám yến oanh,
Muốn yêu như... Sở có thành... Khanh đâu!

Trớ trêu vẫn mãi một câu...
Dại khờ, tham... mới sập cầu Sở Khanh!
Cổ truyền nghề ấy... lầu xanh,
Bao kiều chờ mãi... Sở Khanh đâu màng.

Đầu môi, chót lưỡi, lời vàng...
Kĩ năng giao tiếp... rõ ràng thời nay...
Có trường lớp dạy... môn này,
Nói năng như Sở... mong ngày như Khanh!

Tú Lục Bát

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/10/2010 07:40:04 AM)

HỎI KIỀU SẼ HAY...

Sở Khanh xưa ở truyện Kiều
Bây giờ sống lại...Khanh liều về đây
Tình xa như gió như mây...
Buồn lòng Khanh biết giãi bày với ai ?

Một mình than thở ngắn dài
Khanh đọc thần chú...mong mai gặp Kiều
Chuyện xưa gàn gở lắm điều
Khanh đâu có thế...hỏi Kiều sẽ hay ?

Chuyện đời vạ gió tai bay
Xót xa... cũng mới chỉ tầy tấc gang...

Phạm Tự

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 27/10/2010 07:40:29 AM)

Đôi lời cảm nhận cùng tác giả.

Sở Khanh là thói lọc lừa
Đầu môi trót lưỡi đẩy đưa cuộc tình
Nát tan bao đoá hoa xinh
Vùi chôn thân phận bán mình lầu xanh.

Thành Huân

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 27/10/2010 07:41:39 AM)
Hoan nghênh TG Hoàng Anh Tuấn có một bài thơ khá nhạy bén và độc chiêu viết về một nhân vật Sở Khanh. Bài thơ có câu từ rất sắc, cách " lập trình " rất chặt chẽ. Có lẽ...đúng là thơ của anh chàng Công an. Tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu sâu thêm về bài thơ này và sẽ trao đổi mail. với TG nhé. Cảm ơn!
Các bài khác: