Thứ bảy, 20/06/2026,


Và chúng ta đi qua (Nguyễn Văn Tao) (25/10/2010) 

VÀ CHÚNG TA ĐI QUA

 

Nguyễn Văn Tao

 

Chúng ta vừa mới gặp nhau

Chưa quen đã lạ trong màu thời gian

Chưa say đã uống nồng nàn

Chưa buồn nhưng đã lan man cõi lòng

 

Chúng ta vừa có vừa không

Có trong đời ảo không trong đời thường

Lạ chưa, sao cứ vấn vương

Không không có có đơn phương một mình

 

Một ngày mua lấy rối tinh

Chúng ta ngồi gỡ phân minh rõ ràng

Nhủ rằng gởi gió trái ngang

Ngờ đâu nhanh nỗi bẽ bàng xa nhau

 

Xòe tay giữ lấy mấy câu

Chúng ta còn chút nông sâu ở đời.

 

N.V.T

 

__________________

Tác giả Nguyễn Văn Tao, ĐT: 0973 658 818

Tổng công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe )

E-mail: nguyenvantao56@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Tao - nguyenvantao56@gmail.com - 0973 658 818 - Tổng công ty cà phê Việt nam (%3B Vinacafe )%3B  (Ngày 28/10/2010 01:41:21 PM)

GỬI NÀNG

Hình như nửa tĩnh nửa mơ
Nàng đang lãng đãng bến bờ bên anh
Cơn giông nổi loạn rừng xanh
Cây xao xác lá thân cành dầm mưa

Huệ, nàng lã lướt không vừa
Anh lơ mơ khoái, sớm trưa cùng … nàng

  Phùng Minh Huệ - phungminhhuevhh@gmail.com - 0986587257 - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 27/10/2010 08:07:42 PM)
Tìm em như thể tìm chim
Huệ đêm hương trắng cũng chìm vườn đêm
Chàng Tao trăng ướt bên thềm
Nửa khuya em ngát, chàng mềm như...dưa!

Gái viết văn chàng sợ chưa?
Lơ giai một chút có thừa mình em?
  Nguyễn Văn Tao - nguyenvantao56@gmail.com - 0973 658 818 - Tổng công ty cà phê Việt nam (%3B Vinacafe )%3B  (Ngày 27/10/2010 01:06:10 PM)

… TẶNG NÀNG HUỆ

Nàng đến như một giấc mơ
Khi chàng còn mãi ngẩn ngơ đi tìm
Trời kia văng vẳng tiếng chim
Chàng cầm tiếng hót, tiếng tim bồi hồi

Câu thơ nàng tặng rối bời
Chàng mang giọt nắng thay lời với hoa

  Phùng Minh Huệ - phungminhhuevhh@gmail.com - 0986587257 - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 26/10/2010 08:45:42 PM)

THƠ TẶNG CHÀNG TAO...

"Chàng ở Vinacafe
Nên thơ cũng khiến say mê lòng người
Em về vớt một nụ cười
Hòa vào giọt đắng tuôn rơi trong chiều...

Nếu chàng còn một lời yêu
Hãy nương theo gió đổ chiều thành giông..."

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/10/2010 03:10:31 PM)

TÌNH KHÔNG...
Tình như gió thoảng bay qua
Chẳng quen chẳng biết thế mà nhớ nhau
Bây giờ người ở nơi đâu ?
Mò kim đáy bể, bể sâu sao mò !

Bông dưng vui đến bất ngờ
Lang thang tìm kiếm trời cho gặp người
Trái tim vương vấn trao lời
Vui buồn ước nguyện suốt đời có nhau !

Tình không...nặng nghĩa ơn sâu
Tặng người chiếc áo qua cầu gió bay...
Phạm Tự

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 26/10/2010 01:38:14 PM)

Cảm tác cùng "Và chúng ta đi qua" của tác giả Nguyễn Văn Tao. Chúc anh vui, khỏe, công tác tốt và mang lại cho đời hương vị ngọt ngào đam mê của ...Vinacafe qua những dòng thơ lucbat nồng nàn, sâu lắng

BUÔNG LƠI

Vấn vương, ảo vọng vì nhau
Đi qua một cõi chiêm bao thẫn thờ
Gửi theo làn gió vu vơ
Nhớ thương ấp ủ hững hờ ...buông lơi

NTD

Các bài khác: