Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương lắm miền Trung ơi! (Đậu Phi Hùng) (24/10/2010) 


THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!

 


                                           Đậu Phi Hùng



Ngàn con thác lũ cuồng điên
Thét gào cuồn cuộn khắp miền quê cha
Cuốn phăng mồ mả ông bà
Dìm sâu từng núm ruột rà… than ôi!

Làm chi bĩ cực hỡi trời
Gieo chi giông bão, bời bời lòng đau?
Quê hương ơi! giữa bể dâu
Gồng lưng gánh nặng, dãi dầu sớm hôm

 Đoạn đành rách áo, đói cơm
Trải bao chớp bể mưa nguồn đã quen?
“Rộng thương cỏ nội hoa hèn”
Đa đoan tròn kiếp dân đen vận vào?


Trời cao, cao đến là cao…



Đ.P.H

 

 

_______________

Liên hệ tác giả: Đậu Phi Hùng
Số điện thoại: 0905.524310

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058.3885043 - 582/18b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 25/10/2010 03:27:43 PM)

CHIA SỚT NIỀM ĐAU
LỤT LỚN 3 TỈNH MIỀN TRUNG
(Tháng 10/2010.)
***
Nỗi lòng chia sớt niềm đau
Miền Trung nay chịu nhuộm màu tang thương
Thiên tai Địa họa đến thường
Hằng năm gặp cảnh tai ương não nùng
Lụt to lũ lớn hãi hùng
Cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn tiêu tan
Quảng Bình thảm cảnh cơ hàn
Hà Tĩnh tan nát,Nghệ An trắng đồng
Cha xa con, vợ mất chồng
Đói cơm thiếu mắm, nhà không, màn trời
Xe đò lũ kéo cuốn trôi
Nhận chìm giết chết Than ôi! nhiều người
Trời sao khắt nghiệt hởi trời ?
Miền Trung mấy tỉnh chịu đời khổ đau.
*
Đau lòng “Biển hóa Cồn dâu”
“Lá lành, lá rách” giúp nhau với cùng
Từ tâm gửi đến miền Trung
Đồng tiền bát gạo ta đùm bọc nhau
Gọi là chia sớt niềm đau
Qua cơn đại họa, năm nầy Thiên tai .
------
20-10-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058.3885043 - 582/18b lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 24/10/2010 09:17:42 PM)

Cùng với Đậu Phi Hùng. Chia sẻ niềm đâu 3 Tỉnh Miền Trung gặp Lụt lớn. 10/2010.
CHIA SỚT NIỀM ĐAU
LỤT LỚN 3 TỈNH MIỀN TRUNG
(Tháng 10/2010.)
***
Nỗi niềm chia sớt niềm đau
Miền Trung nay chịu nhuộm màu tang thương
Thiên tai Địa họa đến thường
Hằng năm gặp cảnh nhiễu nhương não nùng
Lụt to lũ lớn hãi hùng
Cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn tiêu tan
Quảng Bình thảm cảnh cơ hàn
Hà Tĩnh tan nát,Nghệ An trắng đồng
Cha xa con, vợ mất chồng
Đói cơm thiếu mắm, nhà không, màn trời
Xe đò lũ kéo cuốn trôi
Nhận chìm giết chết Than ôi! nhiều người
Trời sao khắt nghiệt hởi trời ?
Miền Trung mấy tỉnh chịu đời khổ đau.
*
Đau lòng “Biển hóa Cồn dâu”
“Lá lành, lá rách” giúp nhau với cùng
Từ tâm gửi đến miền Trung
Đồng tiền bát gạo ta đùm bọc nhau
Gọi là chia sớt niềm đau
Qua cơn đại họa Thiên tai năm nầy.
------
20-10-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/10/2010 03:32:56 PM)

NỖI ĐAU CUỘC ĐỜI !
Thương miền Trung lắm...Người ơi !
Năm nào cũng lũ tơi bời nước non
Ruột đau dạ héo gan mòn
Hỏi trời... liệu biết có còn lũ không ?

Mênh mông nước trắng ngập đồng
Bao nhiêu nhà cửa đi tong hết rồi...
Khóc hoài nước mắt chẳng vơi
Cớ sao phải chịu cảnh đời lũ mưa !

Một năm hai vụ chiêm mùa
Làm mười được một sớm trưa ăn gì ?
Cuộc đời chẳng thịnh cứ suy
Ở lại thì đáng bước đi thì lầy...

Suốt đời số phận đắng cay
Miền Trung khúc ruột hao gầy áo cơm
Gần xa có hiểu nguồn cơn ?
Thương lòng chia sẻ nỗi buồn với nhau !

Sắt son tình nghĩa bí bầu
Chút lòng thơm thảo nặng sâu ta - người
Cho em thơ nở nụ cười
Mẹ già bớt nỗi đầy vơi lệ sầu...!

Hồi sinh...đời bớt thương đau
Miền Trung lại thắm sắc mầu hoa xuân !
Phạm Tự



  Nguyễn Quang Huỳnh - huynh.nq09@gmail.com - ĐT08:38966755 - Bình đường 1, An Bình Dĩ An Bình Dương   (Ngày 24/10/2010 03:35:49 PM)

Sẻ chia hoạn nạn cùng miến Trung

Miền Trung đội nắng dầm mưa
Ngâm mình trong nước sớm trưa đoạ đày
Trẻ già bấu víu ngọn cây
Mong cơn hồng thuỷ lụt này mau qua

Nắng về thiêu đốt thịt da
Mì tôm, khoai sắn vượt qua hiểm nghèo
Hoa màu, nhà cửa cuốn theo
Ông trời sao mãi cứ gieo đoạ đày

Hết hạn hán, lại lụt ngay
Bồi liền mấy trận đắng cay khôn cùng
Đồng bào Lạc Việt trăm vùng
Đồng tiền, bát gạo ta cùng sẻ chia

Liên hoan giảm bớt rượu bia
Góp thêm quần áo gửi về giúp dân
Thương người như thể thương thân
Sẻ chia hoạn nạn góp phần vợi đau


Nguyễn Quang Huỳnh
11/28Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
ĐT08:38966755

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 24/10/2010 02:16:07 PM)

Xin góp vần thơ chia sẻ với miền trung yêu thương
THƯƠNG VỀ TÂN HÓA : Mùa thu, mùa của thi ca
mà câu thơ nghẹn, sót xa nhân tình
Thương quê mờ những bình minh
đã xa biển vậy, sao dình trùng khơi
Nước dâng cao, trắng đất trời
trắng nhà, trắng những cuộc đời dân quê
Mẹ gìa, cháu nhỏ sơn khê
sườn non đói, rét nhìn về trời đông
Tân Hóa mù mịt mưa dông
thương làng, lệ ứa thành sông chảy tràn
Mênh mang biển nước hung tàn
khoảng gần, nhìn lũ mà tan nát lòng
Lại về phố thị... người mong
tiệc... như muối mặn sát lòng... mưa rơi !

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 24/10/2010 01:45:27 PM)

Xin chia sẻ nỗi đau thương vô bờ này với đồng bào Miền Trung:

Trời cao thăm thẳm xa vời
Sao mà hiểu được nỗi đời nhân gian
Nước đâu trời đổ ngập tràn
Để người bĩ cực gian nan trăm chiều
Ruộng vườn nhà cửa tiêu điều
Trời đâu có thấu liêu xiêu cảnh người
Tầng tầng giọt giọt cứ rơi
Giọt mưa tê tái cõi đời nhân gian...

  Nguyễn Xuân Huy - Suongbanmai 2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 24/10/2010 01:44:55 PM)


MIỀN TRUNG

Năm nào trời cũng khùng điên
Bao nhiêu bất hạnh đổ lên một miền
Tiếng kêu hốt hoảng u huyền
Trời đêm sóng nước uy quyền ... hỡi ôi !

Miền Trung nắng đất mưa trời
Những là gánh chịu cả đời , nỗi đau !
Ai ngờ bãi biển nương dâu
Nhìn mà những thấy ruôt dàu sớm hôm ..

Chia từ manh áo miếng cơm
Lành đùm lấy rách ... tủi hờn đã quen
Nào đâu thứ bậc sang hèn
Miền Trung khúc ruột điểm đen cuốn vào

Muốn làm ... sập mảng trời cao !

NGUYỄN XUÂN HUY


  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 24/10/2010 06:06:33 AM)

Cho cháu tiếp nha
Trời cao cao đến là cao
Mà sao chẳng thấu cho người miền Trung

Là người miền Trun mà không thể làm gì được cho người dân cả...Nếu ai thương cảm xin xẻ chia tấm lòng cùng người dân tôi. Hãy....

Chung tay góp gạo thổi màu đời
Chia sẻ tình thương giữa lòng thôi
Xớt nhau cảnh nạn ngày mưa lũ
Ngậm đắng bù hòn người dân tôi

Tôi ước...

Ước chi gói được gió trời
Để mây lơ lửng bên đời thế thôi
Tan chi mưa xuống trần đời
Tạo chi nên lũ giập vùi Miền Trung

Các bài khác: