Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương về quê mẹ (Đinh Thường) (23/10/2010) 

THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ

(Tặng cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hồng - Hà Tĩnh)

 

Đinh Thường

 

Đêm nằm nghe bão nghe giông

Nghe lũ nghe lụt quặn lòng cố hương

Bao năm lửa khói chiến trường

Cỏ vừa xanh cỏ tai ương lại nhàu.

 

Ngày thu lâm nỗi cơ cầu

Tan nhà nát cửa bể dâu nhạt nhoà

Người đi muôn dặm trùng xa

Thương hình nhớ bóng quê nhà hắt hiu.

 

Lời ăn tiếng nói phân ưu

Gói mì, hộp thuốc… chắt chiu nghĩa tình

Một mong sự sống hồi sinh

Những mong nghĩa khí quê mình vẫn tươi.

 

Trắng đêm ý nghĩ than: Trời!

Sao đem lũ lụt dập vùi Miền Trung?

Đường đời cạn nghĩ mông lung

Thương về quê mẹ cực cùng khổ đau.

 

 Đ.T

 

____________

Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 24/10/2010 07:27:52 PM)
Bao năm lửa khói chiến trường
Cỏ vừa xanh cỏ tai ương lại nhàu

Em rất thích câu thơ này, phận người cũng mong manh như phận cỏ vậy, nhưng cỏ thì có bao giờ gục ngã trước nắng mưa, giông bão...
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 24/10/2010 07:26:03 PM)
Kính gửi: Ban Biên tập cùng bạn đọc!
Cách đây mấy ngày, cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hồng, Trường THCS Phong Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh có gia đình chìm sâu trong trọng điểm vùng lũ Hương Khê đã đọc thơ của các tác giả trên lucbat.com chia sẻ với đồng bào Miền Trung.
Qua tâm trạng và nỗi niềm của cô giáo Nguyễn Thị Khánh Hồng, Đinh Thường đã làm bài thơ này nói giùm những người con xa xứ trước những mất mát lớn lao của đồng bào Miền Trung hy vọng góp một chút tình cảm chung sức, chung lòng cùng đồng bào cả nước chia sẻ với đồng bào Miền Trung vốn đã chịu nhiều thiệt thòi bởi chiến tranh, thiên tai.
Đinh Thường chợt nghĩ: Đưa hơi thở cuộc sống vào thơ Lục bát cũng là một cách bảo tồn và hiện đại thơ Lục bát vậy.
Cảm ơn Ban Biên tập đã cho đăng!
Cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/10/2010 06:07:29 AM)

TRỜI ĐỪNG MƯA NỮA...TRỜI ƠI !
Mỗi ngày thêm một sợi sương
Gian nan vất vả đủ đường lo toan
Lo nắng hạn, lo lũ ngàn
Cả đời đau đáu cơ hàn nào nguôi !

Lũ đi rồi lũ lại hồi
Ngẩng lên chỉ thấy một trời đầy mưa
Kêu trời chẳng thấy trời thưa
Miếng cơm manh áo sớm trưa..., đâu tìm ?

Cảnh đời đau buốt trái tim
Mênh mông miền cát ngập chìm...vô đâu ?
Lũ tháng trước, lũ tháng sau
Tan hoang nhà cửa, hoa mầu xác xơ...

Cả đời khao khát ước mơ
Áo cơm no đủ cầu cơ yên lòng
Nhưng rồi vẫn cứ tay không
Mắt mờ chân chậm lưng còn xót xa !

Thương cháu con mắt lệ nhoà
Cầu mong trời hãy buông tha kiếp này
Đời người con mắt bàn tay
Rưng rưng thương Mẹ đắng cay suốt đời...

Trời đừng mưa nữa trời ơi
Nắng lên miền Cát sáng ngời...hồn Thơ !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/10/2010 10:24:44 PM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với tác giả Đinh Thường và đồng bào Miền Trung:
Miền Trung thương mấy cho vừa
Bao phen lũ lụt dầm mưa dãi dầu
Cửa nhà trôi xuống biển sâu
Hai bàn tay trắng, nỗi đau tận cùng

Khó khăn gian khổ Miền Trung
Nhân dân cả nước một lòng sẻ chia
Vật chất, tiền bạc gửi về
Góp phần dựng lại miền quê đói nghèo

Miền Trung - điểm đến thương yêu
Muôn lòng nhân ái dệt thêu nghĩa tình.
Nguyễn Đức Tùy

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 23/10/2010 07:25:30 PM)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng tác giả Đinh Thường

CẦU MONG

Miền Nam mưa gió bão bùng
Triều cường, đê vỡ mịt mùng nỗi lo
Ruột gan rối tựa tơ vò
Ruộng vườn, nhà cửa, bến đò xác xơ.

Miền Trung lũ lụt thẫn thờ
Thương đàn em dại bơ vơ giữa trời
Nghẹn ngào lệ chảy đầy vơi
Xóm làng tan tác người ơi, đâu rồi?

Theo dòng bão, lũ cuốn trôi
Bao nhiêu công sức, mồ hôi tan tành
Cao xanh hỡi! Nỡ sao đành
Tình thân ly biệt quẩn quanh nỗi sầu.

Cõi lòng ai xé đớn đau
Con tim quặn thắt, cồn cào, xốn xang
Xót xa hòa lẫn hoang mang
Cầu mong sớm lại huy hoàng đẹp tươi.

Nguyễn Thị Diện

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 23/10/2010 06:21:29 PM)


Viết tiếp đôi dòng với tác giả Đinh Thường:


"Đường đời cạn nghĩ mông lung
Thương về quê mẹ cực cùng khổ đau."

Miền Trung ơi! Thấu lòng nhau?
Thắt lưng buộc bụng dãi dầu nắng mưa.
Thương về quê mẹ sớm trưa,
Quặn lòng, đau mấy cho vừa người ơi!

Mỗi năm mấy bận tả tơi,
Đất nghèo xơ xác suốt đời chắt chiu.
Xa quê, canh cánh những chiều,
Lá lành đùm rách, nhiễu điều phủ gương.

Vẫn là một mảnh quê hương,
Miền Trung gánh chịu đau thương ngày này.
Đinh Thường nói hộ, tặng thay...
Nỗi lòng cả nước đêm ngày sẻ chia.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: