PHỐ NỔI

Lê Tú Lệ
Ờ thì tất cả nổi nênh
Ngôi nhà mái bếp cũng bềnh bồng bơi
Ờ thì tất thảy đều trôi
Hàng rong rong cả tiếng mời chào đưa
Cù lao xao xác lác đùa
Ngợp sông hoa nắng trắng ùa vào em
Ờ thì tất thảy thân quen
Mười năm ăm ắp nhớ quên một đời
Em về tìm giữa nổi trôi
Một vùng ký ức đã bồi lấp nhau
Vô tình chạm lại cơn đau
Mới hay sông đã nát nhàu tương tư
Sông đó ư - phố đó ư
Lục bình rã cánh phù du mặc lòng
Em về phố nổi Vĩnh Long
Trái tim neo lại dù rằng thuyền trôi
Phố nổi ơi - phố nổi ơi
Cớ sao chỉ bóng anh thôi lại chìm.
L.T.L
_________________
Nhà thơ Lê Tú Lệ, ĐT:0919400506
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
|
BÈO ƠI...!
Cuộc đời bao nỗi lo toan Khó khăn vất vả cơ hàn đắng cay Xuống lên con nước vơi đầy Hai tay hai mắt... hao gầy nắng mưa ! Quanh năm tìm kiếm thiếu thừa Nỗi lòng đau đáu sớm trưa...đói nghèo ? Bao giờ thoát cảnh gieo neo Lênh đênh trôi nổi phận bèo...xót thương ! Mỏi mong một chút sắc hương Chỉ là trong đục vô thường...Bèo ơi !!! Phạm Tự Đọc bài thơ phố nổi của bạn mà đến rơi nước mắt,BT xin chia |