Thứ bảy, 20/06/2026,


Tương tư Bình Định (Nguyễn Thị Diện) (22/10/2010) 

TƯƠNG TƯ BÌNH ĐỊNH

(Thương mến tặng... tình người và đất Bình Định)

 

Nguyễn Thị Diện

 

Đôi lần lỡ hẹn về thăm

"Trời văn, đất võ" Mộng Cầm đắm say

Mặn mà thi sĩ trao ai

Lời thơ da diết lắt lay nỗi sầu.

 

Gió ơi, xin bắc nhịp cầu

Song Trăng vương vấn... níu nhau dùng dằng

Mỹ Thanh cô quạnh chị Hằng

Trường Thi biết có băn khoăn... đợi chờ?

 

Chỉ là lời hứa vu vơ

Mà sao lòng vẫn dại khờ đa mang

Trót thương Bình Định... lỡ làng

Tình người, tình đất nồng nàn... duyên sau!

 

N.T.D

 

_________________

Tác giả Nguyễn Thị Diện, ĐT: 0919571078

Địa chỉ: Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

Email: dienphunust@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/10/2010 12:34:15 PM)

Đôi lời cảm nhận sau khi đọc Tương tư Bình Định của tác giả trẻ Nguyễn Thị Diện (Sóc Trăng):

THƠ EM

Tương tư Bình Định đọc rồi,
Vấn vương lòng bởi tình người gửi trao.
Sóc Trăng xa tít nơi nào?
Gửi lòng Bình Định dạt dào thương yêu.

Giở trang SÁU TÁM một chiều,
Đọc thơ em thấm mọi điều TÌNH XƯA.
DUYÊN TÌNH LẠC BẾN nắng mưa,
ƯỚC GÌ, TÌNH CHỚM, cho vừa MƯỜI THƯƠNG.

DÁNG MẸ, NỖI NIỀM... QUÊ HƯƠNG,
TA MAY, nghe VỌNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA làng.
Lung linh ẢO ẢNH mơ màng,
Nhận ra thơ Diện đa mang tình người.

Bạc Liêu quê mẹ một đời,
Sóc Trăng nuôi dưỡng nâng lời thơ bay.

Trần Mạnh Tuân

(Chữ in HOA là tên các bài thơ của tác giả trong tập thơ Lục bát SÁU và TÁM - NXB CAND 2010)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 25/10/2010 12:36:32 AM)

THAN LÒNG

Mơ màng gửi nhớ trong đêm
Nhạt nhoà cơn khát nỗi niềm vu vơ...

Thời gian...sao cứ hững hờ
Vui buồn vương vấn đợi chờ gần xa ?

Sắc hương dù có phôi pha
Nhưng nào đâu dễ để ta quên lòng...!

Phạm Tự

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 25/10/2010 12:38:20 AM)

CÙNG TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ DIỆN

Đã thương "Đất võ, Trời văn"
Thì sao không gắng về thăm một lần
Phải chăng lòng những phân vân
Hay là trong dạ vũ vần tương tư?

Đinh Thường

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 22/10/2010 08:45:06 PM)

Cám ơn anh Phạm Minh Giắng đã đồng cảm và chia sẻ qua bài thơ Tương tư Bình Định. Có lẽ sắp tới em sẽ viết một bài Tương tư....Thái Bình tặng cho anh đấy, một thi sĩ rất ư chung tình với lucbat.com và luôn quan tâm đọc thơ, đồng cảm, chia sẻ với bạn thơ qua cửa sổ phản hồi. Thật là đáng trân trọng.
Chúc anh luôn vui vẻ, an lành, hạnh phúc và có nhiều cảm hứng sáng tác từ ngôi nhà lucbat thân thương anh nhé!
Tăng anh 4 câu thơ gọi là cảm tạ tấm chân tình anh đã họa thơ em nhé!

Quê anh ở tận Thái Bình
Xa xôi cách trở đượm tình văn thơ
Lục bát kết nối đôi bờ
Sóc Trăng vương vấn bao giờ gặp nhau?

NTD

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 25/10/2010 12:40:29 AM)

Lấy chữ của TƯƠNG TƯ BÌNH ĐỊNH cảm tác

LÔI HẸN

Nồng nàn trót hứa Song Trăng
Cầu duyên lỡ hẹn, chị Hằng vu vơ
Lắt lay, cô quạnh, dại khờ
Lời thơ say đắm…đợi chờ trao ai.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: