Thứ bảy, 20/06/2026,


Về Yên Tử (Trần Trọng Huệ) (22/10/2010) 

VỀ YÊN TỬ

 

Trần Trọng Huệ

 

Cùng nhau lên núi Phù Vân,

Đi tìm hình bóng vua Trần thời xưa.

Quản chi gió lạnh trời mưa,

Men theo suối nhỏ tới chùa Giải Oan

Mấy nàng cung nữ đa đoan,

Lẽ trời chưa tỏ sao can thánh hiền!

Hợp tan âu cũng là duyên,

Lánh đời Vua đến tọa thiền nơi đây.

Trúc tùng hòa lẫn trời mây,

Vi vu câu hát ngất ngây lòng người.

Tháp Tổ đứng giữa đất trời,

Bao đời trầm mặc nghe lời trầm luân.

Đại già vẫn nhú chồi xuân,

Cùng danh Sư Tổ chẳng tuân vô thường !

Đứng bên vách núi khiêm nhường,

Hoa Yên mờ ảo khói sương cõi thiền.

Đến đây vãn cảnh Phật tiên,

Bâng khuâng nghĩ tới nỗi niềm người xưa.

 

T.T.H

 

_____________                                                   

Tác giả Trần Trọng Huệ

Địa chỉ:Hà Nội, 043.8536979        

Email: huetrongtran@yahoo.com

 

              

               Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn  - 0988 262 013 - Lâm Thao- Phú Thọ  (Ngày 6/11/2010 06:40:43 AM)

Xin chia sẻ vơi Trần trọng Huệ bài thơ :
VỀ YÊN TỬ
Ai về Yên Tử mới hay
Đường như dải lụa níu mây xuống gần

Về đây mới thấy vua Trần
Nhân Tông ngày ấy dành phần ...cõi tu

Về đây bỏ hết hận thù
Theo dòng Phật Pháp thiên thu mãi còn

Đến đây gửi tấm lòng son
Yên Tử nơi ấy nứi non điệp trùng

Ai đi ... ta hẹn đi cùng
Xế chiều tìm kỷ niệm chung Cửa thiền

  Nguyễn Thúy Quỳnh - nguyenquynhthuynong@gmail.com - 0986325842 - Đại học Thủy lợi Hà Nội  (Ngày 25/10/2010 08:04:41 PM)
Cảm ơn tác giả về một bài thơ hay về Yên Tử - dù chủ đề này không còn mới, để hay được không dễ chút nào. Nhưng tác giả đã làm rất khéo, rất nhuyễn, câu cuối ấn tượng, để lại dư âm trong lòng ng đọc.
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 23/10/2010 06:20:12 PM)

Cảm nhận sau khi đọc thơ của tác giả Trần Trọng Huệ:

Đọc Về Yên Tử... mới hay,
Tâm linh, đời đạo nơi này hòa giao.
Ngàn xanh đất thấp trời cao,
Cõi thiền còn chút lòng nào khói sương?

Lòng ai nặng trĩu vấn vương,
Về Yên Tử... biết con đường Phật tu.
Rũ vương áo, bỏ hận thù,
Một dòng Phật pháp thiên thu mãi còn.

Trọng Huệ gửi chút lòng son,
Về Yên Tử... điệp núi non vạn trùng.
Ai chưa đi... hẹn đi cùng,
Một lần có kỷ niệm chung cửa thiền.

Tú Lục Bát

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/10/2010 06:09:13 PM)

Lấy chữ của VỀ YÊN TỬ cảm tác

TÌM NGƯỜI

Duyên đời câu hát phù vân
Đến nơi cảnh Phật, lòng xuân vô thường
Tìm người, hình bóng khói sương
Ảo mờ, cung nữ xưa nhường nơi đây.

Phạm Minh Giắng

  Ngỗ xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tpNam Định  (Ngày 22/10/2010 09:13:18 AM)

Chia sẻ bài thơ hay nỗi niềm của tg TTH
CƠM CHAY CỬA PHẬT

Nhân ngày giỗ đức Nhân Tông
Cơm chay cửa phật dãi lòng thảnh thơi
Túi thơ vái trước tượng người
Nắng nghiêng bóng tháp phía trời mưa may!

Bát cơm hương toả trên tay...
Cổng chùa hai dãy ăn mày...chưa cơm!!!
Bình Thanh

Các bài khác: