Thứ bảy, 20/06/2026,


Mưa ngâu (Đỗ Minh Tâm) (21/10/2010) 

MƯA NGÂU

 

Đỗ Minh Tâm

 

Trời mưa tháng bảy sập sùi

Nhìn bong bóng nổi hồn rơi võ vàng

Mưa sa mặt nước dâng ngang

Con sóng trắng xóa thuyền sang bến rồi

Mưa buồn rắc hạt đầy vơi

Giọt sầu đọng lại trong tôi tháng ngày

Với tay đong hạt mưa bay

Gửi em nỗi nhớ bên này qua sông

Vớt lên vị mặn giữa dòng

Sao không thành muối để hong mang về

Mưa ngâu tháng bảy dãi dề

Đò đầy em chở lời thề sang sông

Vì duyên em phải theo chồng

Gió ơi! Xin gửi nụ hồng theo em

 

Đ.M.T

 

______________

Tác giả Đỗ Minh Tâm, Đ/c: Quảng Ninh.

ĐT: 0333875422 -  DĐ: 01698976886

Email: dominhtam1952@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/10/2010 06:09:31 PM)

MƯA LÒNG...
Cuối thu trời vẫn nhiều mưa...
Chắc là xa cách nên chưa thấu lòng !

Liệu còn nhớ đến tình không ?
Hay là đợi đến mùa đông đắp bù...!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trowj xã hội Thái Bình  (Ngày 22/10/2010 04:25:34 PM)


Lấy chữ của MƯA NGÂU cảm tác

SÔNG NGÂN

Sụt sùi nỗi nhớ đầy vơi
Con thuyền bong bóng chở lời mưa bay
Giọt duyên rắc tháng đọng ngày
Sang sông muối mặn bên này gửi theo.

Phạm Mnh Giắng







  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238479-6960 - âm Định  (Ngày 22/10/2010 09:41:04 AM)

Xin chia sẻ với tg bài MƯA NGÂU
XIN

Xin đừng con mắt phôi pha
Cơn buồn đã đẫm như là mưa ngâu!
Bình Thanh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/10/2010 09:12:49 AM)

Mưa ngâu mong được đoàn viên
Ngờ đâu em lại lên thuyền sang sông
Nhìn em cất bước theo chồng
Giọt mưa sùi sụt buốt lòng anh đau!

  Ngọc Ẩn NHi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058.3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 21/10/2010 09:19:54 PM)

BẾN CHỜ

Vào Thu gió nhẹ lâng lâng
Vẵng nghe có tiếng người thân gọi về
Dầu chưa"biển hẹn non thề"
Thuyền đi để nỗi Bến quê đợi chờ.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền.

Các bài khác: