Thứ bảy, 20/06/2026,


Tứ tuyệt (Ngọc Ẩn Nhi Huyền) (21/10/2010) 

TỨ TUYỆT

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

 

LỜI HẠ

 

Vang vang lời Cuốc vào hè

Nỉ non nhung nhớ tiếng Ve gọi đàn

Đêm dài nghe Dế thở than

Cành Thông đứng lặng mơ màng gió đông.

 

 

CHIỀU THU

 

Chiều thu man mác tình buồn

Sông thu dòng nước từ nguồn chảy ra

Trăng thu bảng lảng nhạt nhòa

Gió thu cành trúc là đà ngoài hiên.

 

N.A.N.H

 

________________

Liên hệ tác giả Ngọc Ẩn Nhi Huyền  

582/18 B Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 058.3885043; 0935539067

Email: ngocannhihuyen@gemai.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 10/11/2010 04:02:40 PM)

Cảm tác nhân đọc tứ tuyệt của Ngọc Ẩn Nhi Huyền

HẠ

Bằng lăng tím ngát chiều hè
Tình thời hoa đỏ, lời thề vấn vương
Phượng thắp lửa đỏ sân trường
Tiếng ve nức nở, người thương phương nào?

THU

Sắc vương lên lá lên hoa
Trời thu thăm thẳm như là mắt em
Hương thu ngan ngát trời đêm
Tình thu đằm thắm, dịu hiền là em!

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 21/10/2010 09:23:03 PM)

 
Cảm tác nhân đọc tứ tuyệt của Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Hạ - Thu -tiếng nhạc se buồn
Tiếng con Cuốc lạc vào vườn nhà ai
Dế đang thở vắn than dài
Trăng vờn khóm trúc hát bài nỉ non
Hà Văn Cẩm

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/10/2010 07:26:14 PM)

Xin chia sẻ hoạ mấy vần nôm na từ " Tứ tuyệt" của tác giả Ngọc Ấn Nhi Huyền cho vui nhé! Hư...hư...
CÔ ĐƠN
Sắp sang đông nhớ đến hè
Vấn vương cái nóng tái tê tiếng đàn
Lạnh lòng tim buốt thở than...
Bao giờ mới thoát cảnh cơ hàn đêm đông ?
CHIỀU BUỒN
Ngẩn ngơ ánh mắt lặng buồn
Hắt hiu mây xám gió vờn trời xa
Cõi hoang chiều vắng nhạt nhoà
Cành treo tiếng lá loà xoà ngoài hiên.
Phạm Tự

Các bài khác: