Thứ bảy, 20/06/2026,


Hoa nhạt (Lê Thị Kim Sơn) (21/10/2010) 

HOA NHẠT

 

Lê Thị Kim Sơn

 

Lụa là ấp ủ tình son

Chỉ còn chiếc bóng héo hon đợi chờ

Đêm nông tiếng dế khóc hờ

Tình sâu hun hút vật vờ cỏ non

Xuân còn mấy nỗi cỏn con

Phù dung giăng ngõ véo von bóng người

Phấn son ngày ấy đã lười

Hoa kia đã nhạt, hương trời phôi phai

Xa rồi… còn nhớ đến ai

Xót ngày đợi cửa hôm mai đứng chờ…


L.T.K.S

_________________

Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223

Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai

Email: hojbubu@yahoo.com

 

 

                  Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng hồng - Hoanghong - 01674123042  - Bắc ninh  (Ngày 11/11/2010 07:46:32 PM)

PHIÊU BẠT.
Tháng năm phiêu bạt gió trời.
Đi tìm mấy khúc sông đời thẳm sâu.
Ngã mình mới được mấy câu.
Cho thơ đầm ẩm chíêc cầu cúc hoa...

  Ngọc Ẩn Nhi Huyền - ngocannhihuyen@gemail.com - 058. 3885043 - 582/18 b Lê Hồng Phong Nha Trang  (Ngày 22/10/2010 06:09:04 PM)

CHIA SẺ HOA NHẠT VỚI LÊ THỊ KIM SƠN NHÉ!
DUYÊN XUÂN
Duyên xuân nào có dài lâu
Sắc xuân rồi cũng theo màu thời gian
Trách xuân sao qus vội vàng
Để cho bướm hạ mơ màng dáng xuân.
*
Xuân đi xuân lại ngập ngừng.
Muốn che nắng hạ bớt nung lòng lòng người
Nụ xuân còn hé mĩm cười
Tình xuân còn đợi với người nhớ xuân.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  Đinh Tùy Thanh - tinhthanhdinh@yahoo.com - 0913445041 - 10 Trần Phú- Tuy Hòa- Phú Yên  (Ngày 22/10/2010 09:41:33 AM)

CÂU HÒ VU VƠ

Vắng teo
bến vắng chuyến đò
Ai còn nỡ thả câu hò vu vơ

Sông đêm
se lạnh đôi bờ
Bao giờ trở bước quay về nữa em ?...

Bến xưa
ngửa mắt chờ mong
Heo may nhỏ giọt chạnh lòng buồn tênh

Trời cao
trăng nhạt xa xanh
Vài ngôi sao lẻ giật mình tự rơi

Chập chùng
con nước ngược xuôi
Ai đâu nỡ bỏ ngậm ngùi vào sông !...
( Chia xẻ với Lê thị Kim Sơn )

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 21/10/2010 10:26:34 PM)

TÔI VÀ EM
(tặng Lê Thị Kim Sơn)
 
Tôi thì tôi định cố quên
Em thì em cứ hiện lên hàng giờ
Thật chi thật giống như vờ
Vờ chi vờ lại xanh mờ tim tôi
Nhớ chi nhớ lửng lơ trời
Buồn chi buồn tím chỗ ngồi của anh

Hà Văn Cẩm

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 21/10/2010 09:21:27 PM)

Gửi người một chút tình thơ
Tìm nhau trong suốt đợi chờ bao năm

Giữa ngược xuôi suốt tháng năm
Chợp mắt lỡ bỏ đêm rằm sáng trong

Dẫu cho con tạo xoay vòng
Xuân hoa đào vẫn chờ mong bóng người

Ngỡ rằng mãi mãi chia phôi
Cỏ non xanh tận chân trời đợi ai!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/10/2010 01:12:22 PM)

Lấy chữ cua HOA NHẠT càm tác

XUÂN GIÀ

Phù dung vờ vật nhớ ai
Ngày xuân, lụa nhạt, son phai, hoa lười
Cỏ non đã héo hương trời
Chỉ còn tiếng dế khóc người tình xa.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 21/10/2010 09:55:51 AM)

TÌNH SÂU

Tương tư ai đứng ngẩn ngơ
Để câu thơ cũng thẫn thờ nỉ non
Người ơi! Xuân hết hay còn
Chỉ cần một chút cỏn con...cũng tình
Đứng chờ, đợi cửa một mình
"Tình sâu hun hút"...bóng hình ngả nghiêng

N.V.H

Các bài khác: