Thứ bảy, 20/06/2026,


Rêu biếc (Lê Vi Thủy) (20/10/2010) 

RÊU BIẾC

 

Lê Vi Thủy

 

Mặt trời thả nắng chao nghiêng

Cánh quỳ vàng gió khơi miền hoang mơ

Sơn nữ nhặt cuộc tình thơ

Vàng trong đôi mắt chơ vơ bóng mình

 

Cuối nguồn ngọn gió thông thênh

Chiều bên bóng núi mênh mênh tháng ngày

U mê một thuở tình say

Chìm sâu mắt tiếc ai hay để chờ

 

Chóe rượu đêm xoang ơ hờ

Xác khô rêu biếc xô bờ lãng quên

Đã xưa dẫu có dỗi hờn

Đường xưa cỏ thắm có chồn bước chân

 

Dấu vào sâu thẳm bâng khuâng

Chiều cơn mưa đổ sao không chớp nguồn

Bỗng dưng chiếc lá bỏ buông

Bỗng dưng nỗi nhớ miết muôn trong lòng...

 

L.V.T

 

_________________

Tác giả Lê Vi Thủy,  ĐT: 0935 834 043

Địa chỉ: Thành phố PLeiku, Gia Lai

Email: hoaanhtuc den@yahoo.com

 

 

                 Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Vi Thủy - hoaanhtucden@yahoo.com - 0935834043 - Pleiku - Gia Lai  (Ngày 21/10/2010 07:26:33 PM)

@ Phạm Minh Giằng:
Không say sao cứ thẩn thờ
Cuộc thơ chóe rượu vẫn chờ đợi ai
Núi đợi rêu biếc dặm dài
tình tang hóa trắng gầy vai thẳm buồn
LVT
@ Nguyễn Giang Hà: Vi Thủy rất vui và xúc động trước những chia sẻ của bạn, cảm ơn rất nhiều tình cảm của bạn đã dành cho thơ của Vi Thủy!
@ đinh xuân vinh:
Mây trắng rốn hở tung tăng
Thiếu nữ đón nắng dung dăng tràn ngày
Ngây thơ hất tóc vai gầy
Mi cong mắt chớp chứa đầy vu vơ
Thanh âm rơi xuống thành thơ
Vẳng trong câu hát mà ngơ ngác lòng
Xòe tay với lấy tơ hồng
Bỗng dưng thao thức đêm đong mơ hồ
LVT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/10/2010 01:11:58 PM)

Lấy chữ của RÊU BIẾC cảm tác

NÚI ĐỢI

Quỳ vàng ngọn gió thuở say
Núi nghiêng đôi mắt tháng ngày hoang sơ
Bỗng dưng cỏ thắm hững hờ
Cuộc thơ choé rượu để chờ đợi ai

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Giang Hà - giangha@ymail.com - 0987564357 - Hà Nội  (Ngày 21/10/2010 11:46:09 AM)
Đã đọc thơ Lê Vi Thủy trên báo Văn nghệ trẻ, tạp chí Văn nghệ Quân đội. Thơ bạn cảm xúc dạt dào của một cô gái đang tuổi yêu, cách tân mới lạ trong câu chữ. Thơ lục bát của bạn cũng vậy, không sáo mòn, mang hơi thở của thơ trẻ. Chúc bạn có nhiều sáng tác hay.
  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 -  Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 21/10/2010 11:46:31 AM)


“ Ngây thơ bói lá trầu cay”
“Không sao ngủ được”.. ai hay mà chờ
“Quá chiều mới gặp” hội thơ
“Đủ năm chớp mắt… ” làm ngơ, giận hờn
“ Một từ nghe thật giản đơn”
“Mà nghiêng khóm trúc” đầu thôn, xóm Đoài
“Một thời nỗi nhớ” đến ai ?
Dấu vào sâu thẳm thương hoài, vấn vương
“Bỗng dưng thức suốt đêm” trường !...

Các bài khác: