Thứ bảy, 20/06/2026,


Từ dịu dàng em (Đặng Khánh Cường) (19/10/2010) 

TỪ DỊU DÀNG EM

 

Đặng Khánh Cường


Phép mầu từ dịu dàng em

Cho tôi quên hết lấm lem tháng ngày

 

Tuổi hai mươi chợt đâu đây

Còn nguyên run rẩy cổ tay nõn nà

Đất hồng mỗi bước em qua

Bao nhiêu cây lá quanh nhà hồng theo

Mỗi lời là một thương yêu

Lọc qua cay đắng, trong veo tiếng cười

 

Gập ghềnh suốt nẻo đường đời

Cho tôi phẳng chút tình người nơi em

 

Đ.K.C

 

_________________

Đặng Khánh Cường, ĐT: 0912124025

Đ/c: Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: cuongdangkhanh@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô xuân Thanh - bịnhthanhnd@gmail.com -  01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tp Nam Định  (Ngày 22/10/2010 06:40:54 AM)

Bài thơ TỪ DỊU DÀNG EM của tg ĐKC đã đi vào lòng người như một phép màu,
đánh thức mầu nhiệm những con tim xanh tuổi 20!
Xin Chia sẻ cùng tác giả và bạn thơ:
THỨC DẬY ĐA ĐOAN
Chẳng đem buộc hạ vào đông
Dịu dàng trẻ mãi...mà không thể già
Ban mai níu với chiều tà
Dịu dàng cột lại lòng ta tình người...

Dịu dàng đến được chân trời
Dịu dàng liếc dựng mắt người gió,mây
Cầm vào ấm nóng cổ tay
Tim ta thổn thức hương, say dịu dàng...

Trái! hai mươi đập rộn ràng
Vòng quay lại nhịp-đa đoan...Rối bời!
Bình Thanh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/10/2010 11:46:41 AM)

DỊU DÀNG VÀO CẢ GIẤC MƠ

Dịu dàng nguyên chất dịu dàng
Mỏi chân tìm dẫu muộn màng người ơi
Kể chi cách trở xa xôi
Uống từng câu nói tiếng cười trong veo

Đêm đêm vượt núi băng đèo
Một đời mơ chỉ lần theo dịu dàng...

Nguyễn Thanh Tuyên - HP

  Nguyễn Văn Thái -  - 0904800649 - Phố bến - Mỹ tân - Nam định   (Ngày 20/10/2010 10:34:22 PM)

TẶNG EM MỘT ĐOÁ HỒNG

Vọng lòng anh một câu thơ
Tâm tình ông Tú, xưa bờ xa xăm...
Đã qua đầy đặn tháng năm
Duyên em dịu ngọt, tấm lòng em se.
Nắng mưa phai bạc luỹ tre
Nhuộm lên đằm thắm hương quê tình đời.
Nên yêu hương gió đêm nồng
Ru con hồn mộng cõi bồng yêu thương.
Nên thương một nắng hai sương
Bàn chân thoi dệt dặm đường xuân theo.
Đôi bàn tay nhỏ em gieo
Vào bao năm tháng hạt yêu mộng mầm.
Trăm năm tình ngát thắm nồng
Anh xin dâng tặng đoá hồng riêng em

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/10/2010 11:12:22 PM)

Lấy chữ của TỪ DỊU DÀNG EM cảm tác

NGƯỜI TÔI THƯƠNG

Dịu dàng ngày tháng trong veo
Lấm lem mỗi bước hồng theo tiếng cười
Bao nhiêu cay đắng nẻo đời
Còn nguyên đây nõn nà người tôi thương.

Phạm Minh Giắng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 10:25:07 PM)

Xin tặng tác giả Đặng Khánh Cường bài thơ họa vần theo thi phẩm TỪ DỊU DÀNG EM:

DUYÊN THẦM

Duyên thầm trời tặng cho em
Để ai say đắm nhớ quên từng ngày

Trăng tròn hé cửa nơi đây
Bay bay tóc gió, cung tay nuột nà
Cỏ mềm mỗi bước chân qua
Cây rung rinh, quả vườn nhà chín theo
Ráng chiều em ngả bóng yêu
Lẫn trong ánh mắt, nụ kiêu sa... cười

Bể dâu muôn nẻo tình đời
Duyên thầm ban tặng cho người chút em.

Trần Mạnh Tuân

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 09:06:51 PM)

" Tuổi hai mươi chợt đâu đây
Còn nguyên run rẩy cổ tay nõn nà "


Thu sang gió thổi mượt mà
Đất trời chín ửng ánh tà vàng tươi

Mùa đông men của con người
Heo may gió lạnh nụ cười đoan trang

Gió xuân đương độ mơ màng
Thổi cong mưa bụi bay ngang vườn đào

Thương em những ước cùng ao
Bốn mùa chắt lọc ngọt ngào tặng em!

VŨ XUÂN QUẢN

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 19/10/2010 08:57:38 PM)
Cảm ơn thi sỹ họ Đặng đã cho ta trở lại cái tuổi 20. Tuổi mà nhìn cuộc đời cứ như mặt hồ phẳng lặng, bầu trời luôn trong sáng. Đến cả tiếng cười cũng trong veo. Họ Đặng xin chúc Anh có nhiều câu thơ hay.

Đặng Cương Lăng
  SV thực tập: Nguyễn Tố Nga - tonga87@ymail.com - 0987564357 - Nhà hát Chèo Việt Nam  (Ngày 19/10/2010 08:58:21 PM)
Đọc thơ chàng, thiếp như thấy "chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên". Phải chăng, người con gái trong thơ chàng là thiếp, dù thiếp...chưa một lần gặp chàng, chưa biết tỏ quân tử là ai. Bà mối THƠ đã se duyên cho chàng và thiếp chăng, thưa thi sĩ Khánh Cường?
Các bài khác: