Thứ bảy, 20/06/2026,


Mong manh (Trần Mạnh Tuân) (19/10/2010) 

MONG MANH

 

                   Trần Mạnh Tuân

 

 


Trao nhau hơn đã hứa rồi

Mà sao vẫn thấy tình người mong manh.

Như mây như gió… trời xanh,
Mong bên nhau mãi yên lành dài lâu.

 

Khát khao yêu… tựa tình đầu,
Dẫu rằng chẳng biết mai sau thế nào.
Tháng năm đổi vật dời sao,
Hãy yêu để mãi có nhau trọn tình!

Nhìn nhau khắc một dáng hình,

Một lời hứa mãi tim mình trong nhau.
Dẫu chia ly, những âu sầu,
Hơn lời đã nói, dãi dầu… mãi yêu.

Tháng năm thay đổi bao điều,
Ngọt ngào còn mãi thật nhiều trong ta.
Vòng tay ôm riết… rồi xa…

Mong manh sương khói biết là về đâu?

 

 

TP.HCM - 13/10/2010

T.M.T

 

 

*Ý thơ: ca từ của Đức Trí

__________________

 

Tác giả Trần Mạnh Tuân

Hà Nội – Tel: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 22/10/2010 06:41:55 AM)

Chia sẻ cùng nhà thơ Trần Mạnh Tuân chút nhé!

...
Khi xa hò hẹn thẳm sâu
Khi gần tẻ nhạt bạc màu gió sương
Tưởng đâu thắm sấc thơm hương
Hóa ra cũng chỉ khói vương tan dần...
Thôi về lại chốn quen thân
"Ao nhà" giản dị trăm phần thủy chung

Đỗ Văn Kệ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/10/2010 07:51:40 AM)

Tiếp đôi dòng cảm tạ

@ Việt Hà

"Đời người danh toại, công thành,
Mong manh vẫn thế... bức tranh cuộc đời."


Nếu còn tin ở tình người,
Việt Hà sẽ hiểu những lời mong manh.
Gió mây vẫn rất chân thành,
Bên nhau trôi dạt... xa xanh trời nào.

Biết mong manh... phải làm sao,
Nâng niu gìn giữ gửi trao trọn tình.
Mong manh gắn bó bóng hình,
Hứng hoa, nâng trứng để mình bên ta.

Trần Mạnh Tuân

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 20/10/2010 04:02:53 PM)

Chúc mừng thầy Trần Mạnh Tuân có bài thơ hay! Em xin họa đôi câu nhé!

NẾU CÒN???

Anh ơi đã tự lâu rồi
Em nào biết được lòng người mong manh.
Ai còn dám nói tươi xanh,
Ai còn dám hứa chân thành bền lâu?

Làm sao biết được… lần đầu,
Làm sao dám nói mai sau thế nào.
Để rồi thề thốt trăng sao,
Để rồi hò hẹn gửi trao thơ tình!

Nếu còn nhớ mãi bóng hình
Nếu còn nắm chặt tay mình bên nhau
Nếu còn chia sẻ u sầu
Thì còn mong ngóng dạt dào thương yêu

Xin đừng hứa hẹn bao điều,
Đừng làm đau đớn quá nhiều tim ta.
Mãi mãi cứ để cách xa…
Mong manh đành chịu, có là gì đâu!

Việt Hà

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/10/2010 01:31:35 AM)


ĐÔI DÒNG CẢM TẠ

Cám ơn thi hữu xa gần,
Mong manh... mà vẫn dành phần ghé thăm.
Cõi lòng sâu thẳm... xa xăm,
Ai người dám quyết trăng rằm tròn hơn?

Thầy Tùy... qui nạp nguồn cơn,
Đã yêu như thế, vẫn còn... mong manh!
Phạm Tự... trót dại cũng đành,
Đắng cay cứ tưởng ngọt lành... quá say!

Thảo Dân... đoán trúng... ít ngày,
Mộng mơ nên mới bị say tình người.
Tình đầu, Minh Giắng nhớ đời
Tay trong tay, chẳng nói lời đã yêu.

Bình Thanh... kể đủ mọi điều,
Sự đời còn có rất nhiều... mong manh.
Hà Giang... sương khói giăng mành,
Yêu lâu, tỏ ngóc ngách... thành chán thôi.

Cao Thị Nhung... giọt sầu rơi,
Trăng lên, gió thoảng, người ơi ngóng chờ.
Cương Lăng... tặng sáu dòng thơ,
Đam mê... tìm kiếm bến bờ biển yêu.

Dung Vân... muốn hỏi một điều,
Lẫn trong sương khói còn nhiều mong manh.
Đời người danh toại, công thành,
Mong manh vẫn thế... bức tranh cuộc đời.

Trần Mạnh Tuân

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 19/10/2010 11:08:03 PM)

Anh ơi sao lại mong manh
Sao như sương khói tan thành nắng mưa

Dung Thị Vân

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 19/10/2010 09:05:56 PM)

Cảm ơn tác giả Trần Mạnh Tuân đã cho tôi hiểu sâu hơn một chút mong manh trong tình yêu, với nghệ thuật gieo vần tài tình "mong manh sương khói biết là về đâu". Xin cùng vui với anh về từ mong manh nhé!

Tôi đi khắp bốn phương trời
Tìm câu quan họ Người ơi đừng về
Tôi đi tìm những đam mê
Tình em ngọn sóng tràn trề biển xanh
Tôi đi tìm những MONG MANH
Giọt sương đọng nhẹ trên cành- mắt em.

Đặng Cương Lăng

  Cao Thị Nhung - caonhung78925@yahoo.com - 0912534524 - Đại học Thủy lợi Hà Nội  (Ngày 19/10/2010 08:48:31 PM)

MONG MANH...

Mong manh chi lắm người ơi!
Để em ngóng đợi cuối trời trăng lên
Đôi khi gió thoảng bên thềm
Mi tràn giọt lệ ướt mềm canh thâu...

Cao Thị Nhung

  Hà Giang  - yb@yahoo.com - 0936123123 - Hà Giang   (Ngày 19/10/2010 08:55:04 PM)

Mong manh nhu khói như sương
Yêu nhau lâu quá...vẫn thường.. mong manh!

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh21pThống nhất tp NĐỊNH  (Ngày 19/10/2010 12:04:56 PM)

Anh TMT thân mến, anh là nhà khoa học càng nghĩ nhiều về sự
biến đổi của vật chất càng thấy mong manh,có thể vô tư được
thì hay biết bao nhiêu!
Bình Thanh chia sẻ với bạn bài thơ:

HẠT SƯƠNG TRƯỚC NẮNG

Hạt sương trước nắng mong manh
Mong manh hơi thở đi tìm mong manh
Mong manh động mong manh ...im
Mong manh mây ,gió...kiếp lành mong manh
Mong manh nhịp sống Miền Trung
Sóng thần,lũ quét, bão bùng mong manh
Mong manh va đập hành tinh
Mong manh động đất, công thành mong manh...

Nhịp nhàng ấm nóng con tim...
Ngủ ngon đón giọt nắng lành ban mai!!!

Bình Thanh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/10/2010 11:10:24 AM)

Lấy chữ của MONG MANH cảm tác

TÌNH ĐẦU

Tình đầu mây gió trao nhau
Mong trời xanh mãi mai sau khắc lời
Mong manh sương khói đổi dời
Riết ôm mà chẳng biết người có yêu.

Phạm Minh Giắng

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 19/10/2010 11:12:27 AM)

@ TÚ LỤC BÁT

Đi công tác có ít ngày
Mộng mơ nên mới bị say hết mình
Nào là hoa thắm nụ xinh...?
Hết say tỉnh ngộ...,bóng hình hư không !

Thảo Dân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/10/2010 11:13:30 AM)

TRÓT DẠI...

Trót dại mắc phải bùa yêu
Ngày đêm vương vấn bao điều mong manh ?

Tưởng là trái chín ngọt lành
Nếm rồi mới biết...thôi đành đắng cay !

Trách đời mơ mộng quá say...
Bán khôn mua dại héo gầy trái tim !

Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/10/2010 11:14:11 AM)

Gửi thầy Trần Manh Tuân:

Đã yêu đến thế thầy ơi
Mà sao thầy vẫn nói lời "mong manh"
Đã "trao nhau", đã "khắc hình"
Đã "như mây gió trời xanh" ngọt ngào

"Vòng tay ôm riết" thế nào
Đã yêu như thể "khát khao" "tình đầu"
Vẫn mong tình nghĩa sắc sâu
Yêu cho đến lúc bạc đầu răng long?

Được không là tự tấm lòng
Giữ cho bền chặt khỏi mong manh tình!

Nguyễn Đức Tùy

Các bài khác: