MONG EM VỀ KỊP CHỮ YÊU

Nguyễn Ngọc Tân
Em không đến được thì thôi
Cây cầu đổ mất nhịp rời xuống sông
Nhăn nheo mặt sóng khóc ròng
Mùa thu nổi loạn chất chồng heo may
Em không đến được sáng nay
Chợ tình ồn ã lỡ ngày lỡ đêm…
Lia con mắt nhớ dài thêm
Anh ngồi lọt thỏm giữa miền cô đơn
Mong em đến trước nỗi buồn
Để cho mây gió tủi hờn trốn đi!
Ngàn năm chảy hội kinh kì
Em cô Tấm thắm lo gì chả duyên…
Em đừng học thói nhớ quên
Một mình em đứng giữa miền nhân gian
Thời gian là một gã gàn
Quen tung rắc rối thế gian đã nhiều
Mong em về kịp chữ yêu…
N.N.T
______________________
Nguyễn Ngọc Tân (Cà Mau)
Email nguyenngoctan1976@yahoo.com.vn
|
Đọc bài thơ hay mình hoạ lại cùng bạn gọi là làm quen |