Thứ bảy, 20/06/2026,


Tứ tuyệt lỡ đò quên tên (Hà Ngọc Hoàng) (15/10/2010) 

TỨ TUYỆT LỠ ĐÒ QUÊN TÊN

 

Hà Ngọc Hoàng

 

 LỠ ĐÒ

 

Biết rằng em sẽ sang sông

Một người đứng một người trông chuyến đò

Mong trời mong đất ban cho

Để tôi người ấy lỡ đò… sang sông

 

 QUÊN TÊN

 

Hôm qua bia cỏ ngà say

Tôi thao thức ngủ cả ngày quên đêm

Chợt buồn nhớ một cái tên

Để trong "ngoặc kép" mà quên đến giờ

 

 

H.N.H

_______________

Tác giả Hà Ngọc Hoàng. Móng Cái

Tel. 01694029558_

Email : canhcuarooc@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ- Yên bái  (Ngày 18/10/2010 12:37:08 AM)

( Xin họa cùng tác giả Ngọc hoàng)

Lỡ đò

Tôi về đến bến sông xưa
Dấu chân mách bảo đò vừa qua sông
Lỡ đò thêm nặng nỗi mong
Chậm chân đò đã qua sông với người.
L.V.Đ

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 16/10/2010 12:11:53 AM)

LỠ ĐÒ

Sang sông mà lỡ chuyến đò
Ngồi nơi bến khách lòng vò sắc đau
Cầu mong có chiếc thuyền câu
Đưa tôi sang bến nguyện cầu thế tôi

QUÊN TÊN

Không còn nhớ mình là ai
Từ khi hoa hỉ với hài gót em
Tôi đi theo giấc mộng đêm
Từ em xa vắng quên tên tôi rồi

Các bài khác: