Thứ bảy, 20/06/2026,


Chiều Tây Bắc (Nguyễn Khánh Toàn) (15/10/2010) 

CHIỀU TÂY BẮC

 

 

                Nguyễn Khánh Toàn

 

 

Thác Dải Yếm* trắng phau phau

Vấn vương nước chảy thương nhau quên về.

Rong chơi mây vẫy bốn bề

Chợ trời Cua Trắng* hương quê ngát đèo...

 

Đường lên nắng múa gió theo

Xuống đèo suối hát, trong veo mắt mình.

Thông reo Bản Áng* gọi tình

Hồ Chiềng Khoi* nước in hình sánh đôi...

 

Hoa xòe váy áo người ơi!

Bản Mòng* suối nóng ai rơi khăn hồng?

Khăn Piêu* lòng khéo giãi lòng

Gửi người xa, nhớ cánh hồng rừng xa...

 

Dấu chân Tây Tiến ai qua

Vang Tây Bắc khúc quân ca rừng chiều.

Mảng xuôi chở nặng thương yêu

Ngẩn ngơ trong dạ bao điều gửi trao.

 

Hẹn Xuân rừng thắm mận đào

Trắng hoa Ban ngát đường vào vườn Thơ...!

 

Thu Tây Bắc 2010

N.K.T

 

 

 

 

*những địa danh du lịch sinh thái của tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

___________________________

 

Tác giả Nguyễn Khánh Toàn

Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: 0904691793

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 18/10/2010 05:15:44 AM)

Tặng anh Khánh Tòan đôi dòng cảm tác :

"Khăn Piêu* lòng khéo giãi lòng
Gửi người xa, nhớ cánh hồng rừng xa..."

Rừng xa níu giữ khách xa
"Chiều Tây Bắc" lắm mặn mà tình duyên.

NTD

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 17/10/2010 10:34:14 AM)

Gặp em sao ngỡ như mơ
Bến xuân mong đợi bến chờ người ơi
Khăn piêu ai vắt ngang trời
Cho câu khắp bỗng dâm chồi nở hoa
Giấu câu thơ trong nụ hoa
Cài lên mái tóc hương thoa má hồng!

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 17/10/2010 09:08:26 AM)
              Bài thơ CHIỀU TÂY BẮC của NGUYỄN KHÁNH TOÀN và hình cô gái minh họa ở bài thơ trông thật đẹp và lãng mạn của chiều Tây bắc, vói những địa danh du lịch sinh thái của tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Khiến người đọc xong chỉ muốn được một lần đến Tây Bắc để ngắm nhìn phong cảnh chiều nơi đây..
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/10/2010 02:21:43 PM)

Phạm Tự xin chia sẻ với anh Toàn mấy vần nôm na cho vui nhé . Mong anh sớm viết " Chiều Việt Bắc" cho người Hà Giang đỡ chạnh lòng nhé ! Kính chúc anh và gia đình vui khoẻ - Hạnh phúc , anh làm nhiều thơ hay...!
NHỚ ANH
( Thân tặng Anh : Nguyễn Khánh Toàn )
Anh đi píc níc nơi nơi
Đến đâu cũng thắm tình đời sắc hoa
Đường lên Tây Bắc xa xa
Nước non non nước chan hoà trong Anh.

Vần thơ hương trái ngọt lành
Anh về...người ấy nhớ anh đêm ngày
Tình rừng sắc thắm hương say
Má em hồng ửng tràn đầy ý thơ...

Vấn vương mong mỏi đợi chờ
Tình yêu năm tháng ngẩn ngơ...nhớ hoài...!
Phạm Tự

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Phan Long Tân Hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 15/10/2010 09:08:25 AM)

Theo đường Tây Tiến ngày xưa
Khánh Toàn du lịch Sơn La, Hoà Bình
Đây miền Tây Bắc tươi xinh
Cho tôi theo gửi chút tình yêu thương
Mai về lại chốn Đoài Phương
Tượng đài Quang Dũng nén hương nhớ Người.

Các bài khác: