Thứ bảy, 20/06/2026,


Chạm thu (Ngô Văn Tuấn) (14/10/2010) 

 

CHẠM THU

 

 

                 Ngô Văn Tuấn

 

 

Đã nghe tiếng lá run mình

Nghe hồ lặng sóng. Trời xanh thẫn thờ

 

Nghe trong màu nắng bơ vơ

Gió bay rất nhẹ, ngẩn ngơ chiều tàn

 

Sông buồn đò vắng khách sang

Đôi bờ lau lách thu vàng chậm rơi.

 

N.V. T

 

 

 

 

____________

 

Tác giả Ngô Văn Tuấn

Địa chỉ: La Gi, Bình Thuận

Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn

 

 

Tác giả nào chưa nhận được sách biếu?

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/10/2010 12:00:42 PM)

Xin mạn phép chia sẻ mấy lời hoạ từ "Chạm thu" của Ngô Văn Tuấn cho vui nhé ! Hi... hi...
CHỚM ĐÔNG
Heo may se lạnh... run mình
Hắt hiu mây xám, bình minh thẫn thờ

Thời gian trôi nặng vu vơ
Đêm dài ngày ngắn...lửa vô bếp tàn

Lạnh lòng chăn mỏng..., đông sang
Giật mình nghe gió...lá vàng trút...rơi...!
Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 01234674247 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 14/10/2010 06:53:36 AM)

Chia sẻ với nỗi niềm Chạm thu của tác giả Ngô Văn Tuấn:

THU ĐỜI...

Thu sang... Thu cả đời mình,
Trời xanh, bóng nước lung linh thẫn thờ.

Cuối chiều nắng quái bơ vơ,
Thu lòng... Thu cả câu thơ héo tàn.

Thu tình... còn lối rẽ sang?
Lá ơi! Muộn chút thu vàng hãy rơi!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 14/10/2010 06:24:00 AM)

Thu Thầm Thì

Chậm rơi chiếc lá xa cành
Đêm về có mảnh trăng mành ghé chơi
Hồn thu đã đến đây rồi
Vơ tay chạm nhẹ để hồi tiếc chi

Mùa Thu cứ đến rồi đi
Mùa Thu cứ đến thầm thì với tôi

Các bài khác: