Thứ bảy, 20/06/2026,


Bến em (Lê Cảnh Nhạc) (13/10/2010) 

BẾN EM


Lê Cảnh Nhạc

 

Hòn Chồng một ở Nha Trang

Một đang lẫn giữa thau, vàng em soi

Ngoài kia cánh sóng trùng khơi

Trong này neo đậu cuộc đời bến em

 

Buồn chi chút ngấn triều lên

Buồn chi con nước xô bên hòn Chồng

Buồn chi mây gió thinh không

Buồn chi sương khói phả trong ráng chiều

 

Nếu không trời biển phiêu diêu

Hòn Chồng trơ trọi tiêu điều đá thôi

Biển thương thì biển trao lời

Đá còn đứng đó, em ơi… vàng mười

 

L.C.N

_________

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc,

TBT Báo Gia đình và xã hội

Điện thoại: 0913229956

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21pThống Nhất tpNam Định   (Ngày 15/10/2010 06:57:06 AM)

Nhà thơ nhà báo và lại được biết thêm anh là nhà kinh tế nên
Trong bài thơ ba khổ BẾN EM rất hay của anh có hai chữ vàng
một chữ thau thật tự nhiên...Bình Thanh xin có bài cảm tác:

GIÁ MÀ
Một chồng không vợ ở bên
Lâng lâng triều xuống hay lên vẫn buồn
Bồng bềnh mây gió neo-buông
Ảo mờ di ảnh khói sương vườn trời...

Giá mà được nước , mây ơi
Có em hòn mái sánh đôi...Dẫu vàng!

Bình Thanh N Định

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/10/2010 12:54:07 AM)

NGẪU HỨNG CÓ ĐÔI

Khói sương, mây gió, ngấn triều
Thiếu nhau thấm thía bao điều bão giông
Bến dù đẹp khuyết hòn Chồng
Chẳng hơn nhà trống, cải ngồng vườn hoang...

Đất - Trời thương mến Nha Trang
Chồng thêm ... bớt cảnh lỡ làng... bến xanh...

NGUYỄN THANH TUYÊN- HẢI PHÒNG

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/10/2010 10:03:37 PM)

BIỂN...TÌNH...
Niềm vui chợt đến bất ngờ
Bên em...xao xuyến mộng mơ thả lòng
Sóng rì rẩm biển mênh mông
Trời xanh hư ảo sáng trong...tình đời !

Thả hồn về phía xa khơi
Tình em như biển trao lời trong anh
Anh mong làm sóng đầu ghềnh
Tháng ngày bên biển tự tình du dương...

Chiều nghe biển hát yêu thương
Rì rào sóng vỗ muôn phương ...ru lòng
Trời mênh mông, nước mênh mông
Biển tình dậy sóng mặn nồng...say...em...!
Phạm Tự

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ NN và PTNT  (Ngày 13/10/2010 10:03:21 PM)
             Lâu lâu lại được thưởng thức những bài thơ trữ tình hay như vậy. Cảm ơn nhà thơ, nhà báo, nhà kinh tế Lê Cảnh Nhạc. Chúc thi sỹ luôn mạnh khỏe và có nhiều thi phẩm hay như thế.
Độc giả xin một chút cảm tác với bài thơ Bến em
Hòn chồng ở giữa bến em
Mênh mông biển cả êm đềm gió mây
Dạt dào sóng vỗ...tỉnh, say
Bến em rợp nắng vàng lay đất trời.
Đặng Cương Lăng
Các bài khác: