Thứ bảy, 20/06/2026,


Vu vơ với người dưng (Văn Thuỳ) (13/10/2010) 

VU VƠ VỚI NGƯỜI DƯNG

 

Văn Thuỳ

 

Kể từ ô nhiễm chất già

Cơn yêu khởi nghĩa rất là mong manh

Răng lợi đảo chính loanh quanh

Mắt còn đề cử chức danh nhân tình

 

Em hô ngực áo mít tinh

Mắt tôi vác súng duyệt binh ngược chiều

Xông vào mê lộ tình yêu

Hồn tôi gục ngã trăm điều bòng bong

 

Ngày em tuyên chiến với chồng

Ngực ai gióng trống gõ cồng hò reo

Ruột gan tôi lộn tùng phèo

Một tay xui lũ bút liều làm thơ

 

Lòng vừa truy lĩnh ngẩn ngơ

Đã thành hội chứng ngày chờ trăng lên

Lõm ba lõm bõm nhớ quên

Lò dò đứng giữa hai bên khóc cười

 

Ngực em diễn thuyết không lời

Ngực tôi thình thịch mấy hồi ngũ liên.

 

V.T

 

 _____________

Dị nhân Văn Thuỳ (HN, ĐT: 0121 419 7907)

Rút trong tập chép tay RUNG RINH LỤC BÁT

Bản số 1000, tác giả gửi ngày 10/10/2010.

 

 

 

Đột nhập hang ổ thơ bút lông Dị nhân Văn Thuỳ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 15/10/2010 04:27:53 PM)
Xin chia sẻ với bác Văn Thuỳ mấy vần ngô nghê cho vui nhé. Chúc bác luôn vui khoẻ , hạnh phúc và tràn trề tình thơ "lạ đời"...Kính bác !
THƠ Gì...
Thơ gì... ngây ngất ngất ngây !
Cởi ra lên xuống cả ngày vẫn mê...

Ngẩn ngơ măng mọc bờ tre
Mấy bà hàng xóm tái tê cõi lòng!

Giá mà em chửa có chồng
Em xin bỏ yếm sẵn lòng mời Ông...
Tú Cười
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10 t21 pThống Nhất tp NĐịnh  (Ngày 13/10/2010 11:28:05 PM)

Bình Thanh đã nói chuyện với nhiều nhà thơ,và báo chí cũng đăng
nhiều không ngớt lời ca ngợi Văn thuỳ.giọng điệu dân gian nhuần
nhuyễn trong lục bát của anh,vốn từ ngữ bồ đầy ăm ắp,nghệ
thuật chơi chữ nổi trội trong làng lục bát! Xong Văn Thuỳ vẫn làng
xưa lối cũ.Đọc VU VƠ VỚI NGƯỜI DƯNG:Giọng điệu, từ ngữ có vẻ
bứt phá khác người không giống một ai,ai đó bắt chiếc cũng chẳng thành,xong cả một bài thơ dài cũng chỉ có một câu có hai
thông tin!"Ngực ai đánh trống gõ cồng hò reo"Thơ anh lượng
thông tin ít lắm,thơ hay song vẫn cớm nắng cội nguồn!
Bình Thanh tặng ông bác Văn Thuỳ bài thơ hai phần:


VĂN THUỲ
1YÊU
Yêu ai dán chữ đầy người
Để rồi nợ đắng một đời cỏ hoa
Rêu phong mái dạ gió oà
Vẫn cười chua chát cho loà mắt giơi!

Tháng ngày đeo đẳng đứt hơi
Thà rằng chết sặc không rời...Vú thơ!

MƠ ĐÊM
Đêm qua mơ gặp Văn Thuỳ
Dạo này phát tướng khác gì "Đười Ươi"
Bắt tay bung một chuỗi cười
Dáng Đông- KI-Sốt mắt ngươì quầng sao
Ba-Không-chín-sáu lào xào
Điếu cày"Phùng Quán" mây nào chẳng xuân
"Chân quê"mát mạch ngọt vần
Áo hoa chỉ thiếu mỗi quần"Kim Cương"
Eo thơ mong mỏng đẫm sương
Giọng thơ ngự chóp thiên đường E Va
Say thơ nghiêng cả nền nhà
Tương tư đêm ngủ mân da vú trời!

Giời đày quý tướng "Đươì Ươi"
Gồng tay lục bát ghì người một con!.
Chúc VT và các bạn thơ vui khoẻ

Bình THanh

  Ng.Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 13/10/2010 10:02:33 PM)

Đây rồi thơ của Văn Thuỳ
Đọc vần lục bát còn gì sướng hơn
Duyên già khởi nghĩa từng cơn
Xông vào mê lộ nổi cơn tùng phèo
Mắt mi nước chảy vèo vèo
Ngực thình thịch nổi trống Chèo ,ngũ liên
Cơn yêu nổi loạn hơn điên
Lao thân vào chốn trận tiền một phen !
...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quê lúa Thái Bình  (Ngày 13/10/2010 04:09:11 PM)

NGẨN NGƠ
Vu vơ cái chuyện ở đời
Nửa hay nửa dở buồn cười mà hay
Nửa trên xao xuyến cả ngày
Còn phần nửa dưới mặt mày tỉnh khô

Quần xắn móng lợn đánh cờ
Lấy chỏi làm ghế ngu ngơ...tao mày
Áo mặc thì chẳng có tay
Nâng lên hạ xuống...nhìn say hết mình

Nói chuyện toàn nói linh tinh
Đông tây kim cổ bóng hình đẩu đâu
Già rồi chẳng chịu để râu
Tóc thì chẳng đổi sắc mầu...vẫn đen

Lúc nào cũng thích anh em
Xấu trai mà cứ tự khen: nhất làng
Tiền không có... thích làm sang
Suốt ngày nâng chén tiệc tàng say sưa

Nhà nông chẳng biết cày bừa
Đầu trần chân đất nắng mưa mặc trời
Gặp ai cũng rất cười tươi
Người chưa kịp hỏi...thừa lời phôn ra

Tuổi cao mà ghét tính già
Vẫn yêu vẫn hát như là thanh niên
Chỉ mong kiếm được nhiều tiền
Ka ra ô kế...ngày đêm thoả lòng...

Ngờ đâu tay trắng túi không
Đời còn một trái tim hồng...tặng em...???
Phạm Tự

Các bài khác: