Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát - Em và anh (Nguyễn Thị Mai) (12/10/2010) 

LỤC BÁT - EM VÀ ANH

 

Nguyễn Thị Mai

 

Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn, dửng dưng câu dài...

Là Em - Anh đó chứ ai
Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình
Em thì tất tả mưu sinh
Nuôi con bến thực, nuôi mình bến mơ
Anh, chẳng sớm nắng, muộn mưa
Sương chiều muối tóc lại chưa xuân thì...

Thơ còn thất vận lắm khi
Thôi đành lục bát, lục... gì cũng thương!

 

N.T.M.

 

______________________

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: 0982055620

Email:  maihoiphunu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - ánh10t21 pThống Nhất TpNamĐịnh  (Ngày 15/10/2010 06:36:58 PM)
Được biết nhà thơ NTM qua bác Văn Thuỳ,vừa rồi đọc
CHỢ ĐÊM LONG BIÊN:Bài thơ đứng đầu giải nhì, Anh VT nói Chị Mai đẹp và
nhân hậu lắm, nổi tiếng thơ hay rất giản dị và quần chúng!
Đọc bài :LBEVA-có hai cặp hay:
Em thì tất tả mưu sinh
Nuôi con bên thực,nuôi mình bên mơ
Anh,chẳng sớm nắng,muộn mưa
Sương chiều muồi tóc lại chưa xuân thì...
Suy ngẫm và thấy lòng day dứt quá?Người vợ thì hết lòng chăm
lo xây dựng hạnh phúc gia đình,chăm lo xây dựng đời sống tinh
thần VHNT cho cộng đồng xã hội.Bên cạnh một người chồng tóc
muối tiêu mà vô ăn vô lo đến mức chưa thành người lớn! Là người
đàn ông xin bày tỏ nỗi cảm thông với chị em phụ nữ và cũng xin
bày tỏ nỗi bất bình với những kiểu đàn ông vô trách nhiệm với
gia đình và xã hội như trong bài thơ của bạn!
Bình THanh Xin Mượn Tứ bài thơ của Mai thay lời hoạ và cảm
tác bài thơ của bạn.Mong chia sẻ với các bạn thơ hãy vì hạnh phúc gia đình chăm hơn nữa cho chị em!
HÃY KÊ CHO BẰNG
Câu lục câu bát bắt vần
Kê cho bằng ý thì cân bằng lời
Câu lục non-câu bát khơi
Cung đàn vương nhịp vút nơi phím cùng!

Hai ta lục bát kề lưng
Ấp ưu câu ngắn-rưng rưng câu dài
là anh em đó- ai- ai...
Vườn đời hoa trái-ban mai nẻo tình!

Dốc đời tất tả mưu sinh
Nắm tay bên thực-gối mình bên mơ
Chia nhau Giọt nắng hạt mưa...
Sương chiều ấp tóc đón đưa xuân thì!

Nghiệp thơ vất vả càng sy...
Thương nhau đời bão cấp gì vẫn yêu!!!
Chào các bạn
Bình Thanh

  Nguyễn Khánh Toàn -  - 0904691793 - Hoàn Kiếm Hà Nội  (Ngày 13/10/2010 06:29:36 PM)
Trước hết xin cảm ơn TG Nguyễn Thị Mai đã giãi bày hộ và rất đúng tâm tư tình cảm của đấng nam nhi chúng tôi vào dịp 20-10 lại càng có ý nghĩa thiết thực.
Một bài thơ hay rất hay.Lời thơ giản dị,tinh tế và sâu sắc. Câu''Em thì tất tả mưu sinh , Nuôi con bên thực nuôi mình bên mơ'' đã lột tả chân thực đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, chịu thưong chịu khó hy sinh vì chồng con.Những người chồng luôn biết ơn họ vì điều đó.Chúc TG khỏe ,có nhiều bài thơhay hơn nữa.Thân !
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 13/10/2010 03:45:13 PM)

MƠ MÀNG LỤC BÁT
Lục - bát nặng nghĩa nặng tình
Ngàn năm thương nhớ bóng hình bên nhau

Em gieo câu lục tươi mầu
Anh hoạ câu bát tình sâu nghĩa đầy

Mơ màng lục bát đắm say...
Em là nỗi nhớ tháng ngày trong anh !
Phạm Tự

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 13/10/2010 03:47:06 PM)

Lục Bác Chờ Đợi

Chờ em làm trái tim đau
Chờ em làm trái tim sầu buồn giăng
Trên dòng chữ vàng thưa nắng
Gió ngẩn ngơ sầu..mây trắng giờ đâu

Đợi em đôi mắt xanh xao
Đợi em tóc rối bạc màu hư hao
Trên dòng chữ màu tím sầu
Khắc khoải mong hoài..em nào thấy đâu

  Tiên Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , HàNôi  (Ngày 13/10/2010 11:29:29 AM)

Thơ của bạn Nguyễn Thị Mai
Đọc một lại muốn đọc hai ba lần
Với đời , thơ rất thân gần
Với người , thơ cảm thương phần khổ đau
Trong hồn , thơ đọng dài lâu
Đất trời khắc đọng sắc mầu thơ Mai
Điệu tâm hồn chẳng có hai
Cứ rung với nhịp tim Mai thơ lòng .

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201,B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 13/10/2010 03:47:41 PM)

CHIA SẺ

Câu thơ trĩu nặng xót thương
Mười hai bến nước nẻo đường chông gai
Cuộc đời vở kịch bi hài
Kẻ cười người khóc khóc ai đau đời
Câu thơ như hạt mưa rơi
Bật mầm xanh biếc bên trời bão giông

  Mai Hường - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 12/10/2010 07:56:29 PM)
Bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Mai hay quá, rất mong được đọc những bài thơ hay như vậy ở trang lục bát này. cám ơn tác giả.
Các bài khác: